Thưa Thầy,
Con có một dấu hỏi lớn ở trong lòng mà con nghĩ có lẽ con sẽ phải tìm câu trả lời đó bằng chính sự trải nghiệm của mình chứ không thể qua những lý thuyết, ngôn ngữ bình thường được.
Con được biết đến cụm từ "Sống như nó đang là" từ nơi đây, nơi Thầy và con đã thực hành nó được chắc cũng phải hơn 5 năm rồi. Và hình như con sống thuận thiên, thuận pháp rồi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn Thầy ạ, dù con gặp rất nhiều trắc trở, chướng ngại của cuộc đời. Con chỉ tâm niệm rằng, có lẽ cuộc đời này muốn mình học bài học nào đó, thấy ra được sự thật nào đó thôi.
Thầy ạ, con có thể hiểu Sống như nó đang là là mình đang muốn hòa nhập vào cùng pháp, hòa nhập vào vũ trụ bao la này không Thầy. Vì con đọc qua rất nhiều tài liệu, sách thì hầu như mọi thứ đều quy về câu "Sống như nó đang là". Trong đó có một điều: Sống hòa nhập cùng God, sống quy phục God. Vậy con có thể hiểu là Buddha = God = Vũ Trụ = Pháp không Thầy?
Đây là một dấu hỏi lớn trong lòng con tính tới thời điểm hiện tại.
Con cảm ơn Thầy, mong thầy có nhiều sức khỏe!
Con và vũ trụ bao la đâu phải hai mà phải hoà nhập. Chỉ cái "ta" ảo tưởng mới cố tách rời và cố hoà nhập lăng xăng thôi! Thầy có viết một câu chuyện vi tiếu rằng: Người nọ đến hỏi vị thiền sư, "Làm thế nào thể nhập pháp tánh?" Thiền sư hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi với pháp tánh là hai sao?". Các tên gọi không có gì quan trọng cả.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.