Thưa sư ông, con xin được Thầy hướng dẫn 3 việc sau ạ:
- Khi con lái xe thì hay tranh thủ nghe pháp thoại của Thầy, như vậy có "phạm" nguyên tắc "thận trọng, chú tâm, quan sát" không ạ?
(vì không thể vừa nghe vừa "thận trọng..." được?)
Khi con nghỉ ngơi không làm gì, hay nằm im niệm "Nam mô A Di Đà Phật" hoặc đọc kinh "Cứu khổ" của Đạo Cao Đài (nhà con đạo Cao Đài, nhưng con chưa vô Đạo. Kinh này khoảng 250 từ, con đã thuộc từ nhỏ). Việc con đọc kinh thầm có sai gì không ạ?
Thầy nói mục đích thực sự tu tập là thấy ra sự thật. Nhiều người không hiều hoặc hiểu sai chỗ này, chắc con cũng vậy.
"Sự thật" mà mỗi người cần phải "thấy, nghe, biết..." có phải là "cái đang là, tại đây và bây giờ" mà không có bất cứ phán xét gì không ạ?
Con xin cản ơn Thầy ạ.
Con Nguyễn Thanh.
Trên thực tế vừa lái xe vừa nghe pháp sẽ lái tốt hơn không nghe. Trong trường hợp này thay vì thận trọng chú tâm quan sát thì nên để tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành sẽ tốt hơn.
Nếu đọc kinh thầm mà tâm được thanh tịnh trong sáng là tốt.
Tất cả đều là sự thật khi không bị tư kiến, tư dục che mờ hoặc xuyên tạc. Thấy sự thật rốt ráo nhất chính là thấy Tứ Diệu Đế ngay nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.