Con chào Sư Ông ạ. Thưa Sư Ông, hôm nay mọi thứ với con thật tồi tệ. Thực chất mọi việc cũng không có gì quá to tác vậy mà con không ngừng nóng giận chỉ vì một số công việc không theo đúng như kế hoạch, mọi việc rối tung lên. Con đã cáu gắt với những người bạn con, con đã nghĩ họ không đặt họ vào cương vị của con, chính sự không khoa học của họ làm rối tung mọi việc và chỉ thế là con tức giận. Con biết bản thân mình khó chịu, con như đang vùng vẫy trong bể lửa. Thế nhưng chỉ được một lúc con đã không thể chịu đựng được và cắm tai nghe mở nhạc to hết mức để trốn tránh sự khó chịu đó. Dường như con lại tuyệt vọng. Con thật là yếu đuối phải không Sư Ông. Con cảm ơn Sư Ông đã luôn lắng nghe những lời than thở của con. Con thành kính đảnh lễ Sư Ông!
Không sao, biết mình yếu đuối là được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.