Dạ thưa Thầy.
Con đã hiểu muốn người thân mình tốt là đúng, nhưng sân là sai. Con cũng thấy mình sai. Con đã quan sát cơn giận. Nó tới rồi nó cũng đi. Nhưng thắc mắc trong con là vậy khi người thân mình không đúng tốt, mình sẽ thay sự sân giận bằng thái độ gì để khả năng chuyển hóa tốt hơn?
Con nhớ có lần vì trong Tăng đoàn chia rẽ nhau, Phật vì thế mà vào rừng tu một mình. Đôi khi con có nên làm vậy, xem đó là phương tiện để người thân mình biết sai? Vì con thấy khi con không tỏ thái độ gì thì người thân mình tưởng như vậy là bình thường nên thoải mái vui chơi, nhậu nhẹt. Mà con thấy sân giận cũng không đúng vì sân giận chỉ làm mệt bản thân, chẳng ích lợi gì.
Mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con thành kính tri ân Thầy! Con chúc Thầy thật khỏe!
Biện pháp xử lý thì tuỳ duyên mà ứng sao cho hiệu quả là được, nhưng chủ yếu là thái độ của con, nếu con ứng xử với lòng từ bi thì biện pháp nào cũng tốt, ngược lại với tâm sân thì trước hết là tự hại mình mà hiệu quả chưa chắc được như ý.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.