Con kính chào Thầy ạ,
Thưa thầy, trước đây con có bạn trai, người này hiện giờ đang lưu giữ những hình ảnh không hay về con. Con có nói người đó xoá đi, nhưng người đó nói là máy tính bị hư và khi nào sửa được thì sẽ xoá. Con rất sợ những hình ảnh đó phát tán ra bên ngoài. Lúc đó vì vô minh và không biết cách bảo vệ mình mà giờ con lâm vào tình cảnh này. Dạo gần đây con bị khủng hoảng tinh thần, mỗi khi nghĩ đến việc người thân và bạn bè thấy được thì con xấu hổ, bất an và lo lắng lắm, đầu óc con cứ nghĩ mãi về việc này, sức khoẻ cũng ảnh hưởng nhiều. Con mở pháp thoại của Thầy lên nghe, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm và sáng suốt. Con xin Thầy từ bi chỉ cho con nên đối diện với việc này như thế nào ạ?
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.