Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tâm

23 câu · trang 5/8

Xin thầy chỉ dạy cho con về “tâm”. Con đọc kinh điển mà không hiểu được. Ngày nay có người nói về khái niệm “sóng tâm”. Vậy phải chăng Tâm là một dạng của vật chất?

Tất nhiên sóng tâm khác với sóng vật lý. Tâm là tánh biết biểu hiện qua tướng biết dưới dạng 121 sóng tâm gọi là vīthicitta (tiến trình tâm). Giống như nước và các loại sóng khác nhau tuỳ điều kiện tiếp xúc của nó với đối tượng sở duyên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính đảnh lễ Thầy,

Con thường xuyên nghe pháp thoại của Thầy, có nội dung 2 câu sau con chưa rõ, con mong Thầy hoan hỉ giúp con: "Đối cảnh tâm sổ khởi" và " Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu..."

Con thành kính tri ân công đức vô lượng của Thầy ạ.

Kính Thầy

  1. "Đối cảnh tâm sổ khởi": Nhiều người nghĩ tâm không khởi là tốt, nhưng tâm không khởi khác nào gỗ đá! Tâm chỉ không khởi các điều sai xấu thôi, còn điều đúng tốt thì khởi càng nhiều càng lợi lạc quần sanh.

  2. "Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu" có nghĩa là khi tiếp duyên xúc cảnh tâm không khởi tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ v.v... còn nếu khởi trí tuệ, từ, bi, hỷ, xả thì đâu có động có sầu gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ và kính chúc Sư Ông sức khỏe thân tâm thường an lạc! Xin Sư Ông hoan hỷ giải thích giúp con một vấn đề sau.

Theo con hiểu trong thiền tông, cái biết là thường, cái bị biết là vô thường, nhưng mình vẫn không trụ tâm ở cả thường và vô thường phải không ạ?

Con xin bày tỏ lòng biết ơn Sư Ông đã khai thị trong các bài pháp trên mạng!

Đúng là không nên trụ vào đâu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.