NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Dạ con kính lễ Thầy khai ngộ, cho con được tỏ tường ạ, vấn đề hôm nay con bạch Thầy đó là "Tâm" ạ.
Con có tìm hiểu Tâm là gì, Tâm ở đâu, thì con biết được Tâm không có hình tướng, Tâm bao phủ khắp tất cả, ví như không khí, không có hình tướng và không khí bao phủ khắp tất cả nhưng khác một chỗ không khí thì vô tri còn Tâm thì lại là hữu tri.
Dạ con muốn hỏi Thầy, cái Tâm này là chỉ một Tâm duy nhất chung cho bất kỳ hàng chúng nào trong đó có Thầy, có con, những chúng sinh hữu tình thấp kém cho đến những bậc Thánh cao quý, Phật, Bồ Tát phải không ạ, vì nếu không cùng một Tâm thì sao có câu "Trên đầu ba thước có Thần linh, mọi ý niệm dù tốt hay xấu các Ngài đều biết hết", và con cũng có đọc câu thơ của Thầy về "Tâm Không" ạ:
"Tâm Không" làm muôn việc
Công đức trả về "Không"
Sống nhờ ơn "Không Tạng "
Chết từ thuở lọt lòng.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con nghĩ đúng. Tâm là chung cho muôn loài vạn vật, cũng giống như hư không vậy. Nhưng do thể hiện nơi mỗi căn hoặc mỗi chúng sanh mỗi khác mà thôi. Thí dụ như một ngôi nhà bát giác có 8 cửa, mỗi cửa một hướng, khi người chủ đứng ở mỗi cửa đều thấy cảnh tượng mỗi hướng khác nhau, y như mỗi cửa là một người khác nhìn vậy vì kinh nghiệm, kiến thức ở mỗi cửa mỗi khác. Thực ra vẫn chỉ một người thấy mà thôi. Cũng vậy, do tâm ở mỗi người kinh nghiệm mỗi khác nên tưởng mỗi người có một tâm riêng, thực ra tâm không của riêng ai. Do đó mới có tha tâm thông, nhất thiết trí, khi một người đã hoà vào tâm vũ trụ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.