Thưa Thầy,
Con là người thích ăn uống, con đọc cuốn Thực tại hiện tiền của thầy, và con quán sát cảm thọ của mình khi ăn uống. Con thấy khi đó trước tiên chỉ có những cảm giác, sự nhận biết hương vị, nhưng sau đó là cảm giác ưa thích cái hương vị đó. Hai thứ này là riêng biệt, và căn bản, cái sự nhận biết hương vị khi ăn đó nó chỉ là như thế, như vậy. Còn cái tâm ưa thích là cái ảo tưởng đi sau. Thưa Thầy, có phải cái sự nhận biết đơn thuần đó là Tánh biết phải không Thầy?
Tương tự với suy nghĩ, thì ta cần thấy ra cái ảo tưởng do huân tập trong quá khứ mà ra, và nó tách biệt với tiến trình suy nghĩ đơn thuần của tánh biết. Có phải như vậy không Thầy?
Con cám ơn Thầy và chúc Thầy khỏe!
Tướng biết và tánh biết cũng đồng một thể, nhưng khi hữu ý mà biết thì gọi là tướng biết; khi “vô tâm” hay tự nhiên mà biết thì gọi là tánh biết.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.