Dạ con kính bạch Sư Ông.
Trước tiên con xin cảm ơn Sư Ông đã từ bi chỉ dẫn cho con trong quá trình tu tập.
Cho phép con nhắc lại phần hỏi và trả lời của mình vào ngày 15/4.
Dạ con kính bạch Sư Ông
Con có thắc măc mong Sư Ông khai thị giúp con: có những lúc con thấy ý nghĩ khởi lên trong con, cái ý đó như ở giữa không gian nó không phải là con, con cảm nhận nó rất trong sáng rõ ràng, nó khởi lên rồi lại biến mất rất nhanh, Giống như cái ta ảo tưởng mà con vẫn thường nghe là nói chứ chưa thực thấy. Cái con thấy đó là gì thưa Ông.
Nếu như suy nghĩ thiện thì có gọi là cái ta ảo tưởng không Thưa Sư Ông?
Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều.
Con xin chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe.
Trả lời:
Thiện và ác cũng xuất phát từ cái ta ảo tưởng nên vẫn còn trong thế gian (lokiya). Thoát khỏi thiện ác của bản ngã mới là cái thấy vô ngã (alokiya). Khi con thấy tư tưởng chỉ là pháp sinh diệt như nó đến và đi giữa hư không thì cái thấy đó vô ngã, còn tư tưởng thiện ác vẫn hữu ngã, từ cái ta ảo tưởng.
Vậy thưa Sư Ông cái ý mà con thấy trong hư không (cái thấy vô ngã) đó từ đâu sinh ra vậy thưa ông?
Con xin lỗi vì cứ đem thắc mắc của mình phiền đến Sư Ông.
Mong Sư ông khai thị giúp con.
Con cảm Ơn Sư Ông rất nhiều.
Chúc Sư Ông Nhiều sức khỏe ạ.
Sư ông trả lời rồi mà. Thấy là tánh biết, còn cái được thấy là pháp đến đi. Khi cái thấy thanh tịnh trong sáng thì không có cái “ta” thấy và pháp được thấy mà chỉ trọn vẹn trong sáng thôi, còn tư tưởng thiện ác chỉ là khái niệm tương đối trong thế gian.