Con kính bạch Thầy, cho con hỏi:
Phật dạy: "Các pháp do duyên sinh, diệt".
Tổ dạy: "Các pháp là không". Xin thầy giảng cho con hiểu.
Thực ra hai câu nói đó có nghĩa giống nhau. Các pháp do sinh diệt, do vô thường, do duyên sinh không tự tánh hay vô ngã, do trong thực tánh không có ý niệm nên gọi là KHÔNG. Vậy trong KHÔNG bao gồm tính sinh diệt và các tính chất nói trên, chứ không phải là không có. Do đó Long Thọ mới nói bài kệ nối kết được những nghĩa trên thành nghĩa trung đạo trong chữ KHÔNG:
Chư pháp theo duyên sinh
Cũng theo nhân duyên diệt
Ta nói đó là không
Cũng gọi nghĩa trung đạo.
Trong Kinh Nguyên Thủy đức Phật dạy rất nhiều về tánh KHÔNG này, như nói: không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả cũng chính là tánh KHÔNG (Anatta, apuggala, nissatta, nijjīva: suññatā'ti vuccati). Còn có một cái KHÔNG rốt ráo nữa là KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ TÁC, VÔ CẦU. KHÔNG này chính là đoạn tận cái ta ảo tưởng tham sân si.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.