Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tẩu hỏa nhập ma

12 câu · trang 3/4

Con chào thầy ạ.

Con cảm ơn thầy về những điều cốt lõi mà thầy nói cho con, những điều cần thiết và không cần thiết và cái gì là chính cái gì là phụ để mình không bận tâm.

Và thưa thầy tiến trình diễn biến của tâm con khi con ngồi thiền y như lời miêu tả của con thì con đang ở trạng thái nào ạ, và con tiếp tục như vậy có đúng không ạ?

Vậy tại sao khi con buông bỏ hơi thở của con, con để cho suy nghĩ hiện lên, rồi con để cho sắc thân của con hiện lên, cảm thọ của con hiện lên, quá khứ của con hiện lên, tương lai của con hiện lên... và sau đó cái sắc thân làm con chú ý đến đó và trong trạng thái quan sát đó thì có sự bình luận, bình luận sau đó ngưng lại và tự dưng con đi vào hư không, mất hết cả người, nhưng sau đó con lại bật, con lại bình thường và lại quan sát, rồi lại vào... cứ như vậy là sao vậy thầy? Con liên tưởng ngày hôm đó ví như là tâm mình như 1 dòng sông, có nhiều cá như cá rô, cá trê, cá chép..., có người đang ngắm những con cá đó, và thấy con cá đẹp rồi người đó chăm chú nhìn con cá đó rồi chỉ thích 1 con rồi khi con cá thích đó đi mất, thì dòng nước lại tiếp tục chảy, rồi lại 1 đàn cá khác, lại 1 con cá mình thích rồi mình lại ngắm nó và cứ như vậy chẳng có gì khác...

Đó là hoạt động của ngũ uẩn mà nổi bật nhất là của tư và tưởng. Chính tưởng và tư tạo ra những hiện tượng trên trong nội tâm con khi ngồi thiền. Nếu con chỉ để tự nhiên mà thấy chúng đến đi thôi thì con sẽ thấy "ngũ uẩn giai không" còn nếu con để tưởng và tư xen vào nữa thì sẽ trở thành trùng trùng duyên khởi của sắc và không, vào và ra... không bao giờ dứt! Tốt nhất là dừng lại trò chơi "game" thiền đó đi, mất thì giờ vô ích, chẳng thà để tâm trí nghỉ ngơi thanh thản còn đỡ căng thẳng trong phân vân nghi hoặc để rồi hậu quả chỉ là... tẩu hỏa nhập ma mà thôi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy! Xin thầy cho con hỏi về tánh biết!

  1. Tánh biết là thường hằng, vậy sao khi say rượu tánh biết không giúp người say lái được xe an toàn, hành động đúng đắn và khi tỉnh dậy họ mất trí nhớ giai đoạn bị say?

  2. Một vị ALAHÁN là hoàn toàn trong tánh biết vậy vì đó không còn dùng lời nói hay suy nghĩ nữa ạ? Vị đó không dùng suy nghĩ thì sao biết đúng sai mà hành động?

  3. Tánh biết là ở trong thân, hay ngoài thân? Tất cả các vị Thánh hay Phật thì ở trong cùng một tánh biết hay mỗi người riêng một tánh biết khác nhau?

Xin thầy từ bi khai thị!

Con cứ học đạo kiểu này thì coi chừng tẩu hoả nhập ma đó. Con đã hỏi quá nhiều và hứa không làm phiền nữa, vậy mà cứ hỏi những điều vô ích như vậy mãi. Tự con đặt ra tánh biết thường hằng rồi tự suy nghĩ điên đảo, trong khi con chỉ cần trọn vẹn biết mình thì đâu cần phải hỏi những câu "say" như vậy!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy,

Tình cờ con đọc được 1 bài viết về thiền, về Kundalini, luân xa. Người ta đề cập tới việc hành thiền có thể tình cờ khơi dậy Kundalini, và nếu không có kiến thức cũng như được thiền sư hướng dẫn thì có thể dẫn tới bị điên, lú lẫn, và còn phải đối diện những trạng thái gây ra kinh sợ. Con đọc mà thấy sao lại đáng sợ như vậy, và có thật là "tâm linh không bao giờ có giá rẻ đâu" như Ohso nói. Do con từng có ý định tu tập thiền định theo sách và đinh ninh chỉ cần mình không để tâm mong cầu sở đắc, tập trung thái quá thì sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, nên đọc được những điều này xong con thấy hoang mang quá. Con nghĩ "Nếu phải đối diện với việc có thể bị điên thì con sẽ không theo pháp đó". Và theo con biết là trong kinh điển có nói "Hãy thực hành cho dù phải hi sinh mạng sống", và "Hãy để cho thân đau chứ đừng để cho tâm đau". Vậy có phải thực hành vipassana thì an toàn hơn hành thiền định không ạ?

Xin thầy chỉ dạy cho con.

Thầy cũng khuyên không nên cố hành thiền định vì như thế chỉ được định hữu vi hữu ngã trong Tam giới mà thôi, còn nếu hành sai thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma. Thiền Soi Sáng (Vipassanā) đã bao gồm định trong đó rồi, nên hành Thiền Soi Sáng thì khi chứng các Tuệ cũng đồng thời có Chánh Định. Thực hành Định Tuệ nhất như thì có hy sinh cũng đáng, còn hành thiền định hy sinh để tẩu hoả nhập ma thì đâu có đáng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.