Kính Thầy!
Con nghe có vị Thầy nói: Nhận ra thực tánh Pháp hay kiến Tánh đó là bước vào quả vị Tu Đà Hoàn phải không thưa Thầy? Như thế nào là Tu Đà Hoàn đạo? Như thế nào là Tu Đà Hoàn quả?
Tại sao có một số vị giác ngộ nhưng họ vẫn có gia đình, vợ con (như một vài vị Thiền sư Nhật Bản chẳng hạn) Như vậy điều quan trọng là giác ngộ ra thực tánh pháp, còn vấn đề về ái dục và diệt dục còn tuỳ nghiệp duyên của mỗi người phải không Thầy?
Kính Thầy giảng giải cho con được rõ. Con thành kính tri ơn Thầy.
Ngộ tức là thấy ra thực tánh chân đế nhưng có thể chỉ mới thấy tánh đế (sabhàva sacca) nên phải ngộ nhập Thánh đế (Ariya sacca) mới có thể vào được bậc Thánh Tu-đà-hoàn có nghĩa là Nhập Lưu. Nhập Lưu chính là thể nhập vào Thánh đế trong thực tánh chân đế. Đạo là tuệ nhân vừa cắt đứt kiết sử vừa chứng ngộ Niết-bàn. Quả là tuệ quả đến ngay sau tuệ nhân.
Bậc Thánh Nhập Lưu mới cắt đứt 3 trói buộc (kiết sử) nên chỉ thoát khỏi thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, còn dục ái vẫn còn, nên bậc thánh Tu-đà-hoàn vẫn có thể có vợ có con. Chúng ta thường nghĩ Thánh quá cao siêu theo tưởng tượng của mình, thực ra các ngài còn bình thường hơn cả cái gọi là bình thường của thế gian.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.