Thưa thầy, tuần trước con bắt đầu chuyến đi vào Sài Gòn gặp thầy, con thấy rất vui vì được gặp thầy, được trò chuyện cùng thầy, con không có cảm giác xa lạ mà con thấy rất gần gũi đúng như những lúc con xem pháp thoại của thầy trên youtube vậy. Con tuy không theo đạo Phật, cũng lúc có nghĩ đến việc quy y Tam bảo, nhưng sau khi nghe trà đàm của thầy ngày hôm đó, con thấy việc mình thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đã là quy y Tam bảo rồi. Thầy là vị sư đầu tiên con được nói chuyện trên đời, con thấy thực sự mình rất may mắn tuy con còn rất nhiều bỡ ngỡ như con gặp các sư khác, màu áo khác, con không biết xưng hô thế nào, hay con cũng không thuộc bài kinh nào, hay cũng không biết quy tắc ứng xử trong chùa hay các lễ nghi, con mong thầy bỏ qua cho con.
Con xin tri ân thầy đã cho con ở lại chùa, để nghe thầy giảng, để ngắm mặt trời lặn ở chùa Bửu Long thật sự rất đẹp, để nghe tiếng chuông gió trên bảo tháp thật là một trải nghiệm quý giá đối với con.
Con xin chân thành tri ân thầy một lần nữa ạ.
Sādhu lành thay! Con vui là thầy hoan hỷ rồi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.