Sư ông ơi,
Con đi làm nhưng tâm con còn tham với sân quá.
Do làm sale nên cạnh tranh với nhau xem ai bán được nhiều hơn.
Và con cứ chạy theo mãi với điều đó nó khiến con rất mệt mỏi.
Cứ ngày ngày phải ôm điện thoại và laptop để làm việc.
Bán không được là cáu gắt với chồng và con cái.
Con biết và thấy rõ công việc chỉ là công việc nó không đem lại đau khổ mà do bản thân thái độ của con đang làm khổ con.
Con thấy vậy có đúng không sư ông?
Nếu muốn mọi thứ nhẹ nhàng không áp lực thì con phải thay đổi cái thái độ của con đúng không sư ông?
Hiện tại con đang rất mệt mỏi.
Có phải con nên chú tâm vào công việc của mình hơn là đi xem xét ai bán được nhiều hơn ai đúng không sư ông?
Con xin sư ông cho con lời khuyên.
Con xin cám ơn sư ông.
Con đã thấy ra vấn đề rồi đó. Chú tâm làm công việc của mình thôi, đâu cần so sánh hơn thua với ai để chuốc thêm phiền muộn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.