Dạ con kính đảnh lễ Sư Ông.
Càng nghe pháp thoại của Sư Ông con mới thấy được những từ ngữ mà Người hay dùng nghe thì đơn giản nhưng ý nghĩa thì không thể nghĩ bàn Sư Ông ạ.
Từ lúc con nghe pháp của Sư Ông con quay về chiêm nghiệm, quan sát thân, thọ, tâm, pháp con mới thấy được chỉ có pháp tu hành mà con cứ nghĩ mình làm được cái này cái kia rồi "cướp công pháp" rồi chen ngang "thọc gậy bánh xe pháp" rồi cầm đèn chạy trước ô tô. Cái ta ảo tưởng nó cứ tìm kiếm, phán xét, cho là, tưởng là, phải là.
Nhìn nó lăng xăng mà con thấy vui ghê Sư Ông ạ, vậy mà trước đây con cứ đồng hóa cho là của con rồi cứ bị tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến chi phối.
Dù trải qua những điều đó nhưng con vẫn biết ơn cái ta ảo tưởng của con nhờ nó mà con thấy ra rất nhiều điều, hiểu rõ mình cũng như hiểu rõ mọi người để thương yêu cảm thông cho họ một cách vô ngã vị tha mà không cần phải cố yêu theo cách mà con vẫn cho là trước đây.
Đúng là pháp vốn hoàn hảo, hoàn hảo đến độ không có ngôn từ để diễn tả Sư Ông nhỉ.
Con tin vào sự vận hành của pháp, tất cả mọi người đang trên lộ trình của họ có phải như vậy không Sư Ông? Điều con thấy có gì sai sót mong Sư Ông góp ý cho con với ạ.
Hằng ngày con vẫn thận trọng chú tâm quan sát theo lời chỉ dạy của Người.
Con cảm ơn Sư Ông nhiều ạ.
Con kính chúc Người Pháp Thể Khinh An ạ.
Con hiểu đúng lắm. Hàng ngày chỉ cần trải nghiệm, chiêm nghiệm chính mình - thận trọng chú tâm quan sát thực tại thân thọ tâm pháp - để khám phá Sự Thật, thì đó là pháp học, pháp hành vô cùng vi diệu con nhỉ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.