Con kính chào thầy. Hôm nay cho con hỏi thầy thêm một vài điều nữa:
Con đã thư giãn, buông xả, không nỗ lực theo dõi sự thở lúc ngồi thiền. Đến đây con lại thấy có hai hướng đi.
Theo dõi, ghi nhận về thân, thọ, tâm, pháp theo tứ niệm xứ.
Theo dõi, ghi nhận cái nào là sắc pháp cái nào là danh pháp (con đọc trong sách của Ngài Hộ Pháp)
Vậy, hai hướng trên có khác nhau không thưa thầy? Mong thầy chỉ cặn kẽ cho con rõ thêm về hướng thứ 2.
Nếu con chỉ thấy thân, thọ, tâm, pháp một cách trọn vẹn, tự nhiên và trong sáng là đúng Tuệ Minh Sát, còn nếu con theo dõi, ghi nhận thì đó là tầm, tứ trong thiền định, không đúng với chánh niệm tỉnh giác của Tứ Niệm Xứ.
Nói danh, sắc là để con dễ hiểu, nhưng khi hành con chỉ thấy pháp như nó là thôi, nếu con cố ý theo dõi, ghi nhận (tức tầm, tứ đối tượng) đây là danh, đây là sắc thì đã rơi vào khái niệm có trước rồi làm sao thấy thực tánh được!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.