Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Thưa thầy, hôm nay con đọc và ghi âm một đoạn pháp ngắn trong cuốn Khai Thị Thực Tại. Sau đó con thỉnh 3 tiếng chuông và ngồi nhắm mắt buông thư. Trong khi ngồi con nghĩ đến bài pháp, con biết ơn thầy vì luôn nhắc nhở chúng con không bám víu, không ham thích sở đắc, không mong cầu sở đắc. Rồi con nghĩ đến việc làm phước, con không mong cầu sinh thiên, những phước thiện đã làm con hồi hướng hết cho chư thiên và các chúng sinh được an lạc, con không mong sinh thiên, chỉ mong học ra bài học giác ngộ giải thoát. Ngồi nhắm mắt và nghĩ như vậy một lúc con thấy có luồng khí bốc lên, con thầy người nhẹ, hơi thở nhẹ. Một lúc sau con lại cảm giác hơi lắc. Con thấy sợ nên niệm araham samma sambudho nhưng vẫn thấy cảm thấy có luồng khí hơi rung lắc. Con mở mắt ra vẫn có cảm giác ấy, con thấy người con không rung lắc mà chỉ như cảm giác ở trong mắt và ở bên trong. Con không ngồi nữa mà quỳ xuống lạy Phật, khi lạy mắt con vẫn cảm giác rung lắc nhẹ một lúc rồi hết.
Xin thầy chỉ dạy cho con biết vì sao có hiện tượng trên, con kính tri ân thầy ạ.
Đó là 1 trong 5 trạng thái Pīti (hỷ) khi tâm tĩnh lặng (cận định hay sơ định tự nhiên) gọi là ba hỷ (okkantikā pīti) cảm giác như ngồi trên sóng. Những trạng thái hỷ khác như nổi ốc, chớp sáng, lâng lâng, mát lạnh toàn thân.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.