Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thực chứng & giác ngộ

168 câu · trang 18/56

Con Kính Chào Thầy,

Thưa thầy, xin thầy giúp con hiểu lý của chứng đạo là gì? Đắc pháp là gì?

Con thấy là khi con thấy vô ngã là gì, và con là ai, thì con sống với con trong những công việc hàng ngày. Nhưng con chưa rõ hoặc không biết là con có phải làm gì thêm nữa không, bởi vì con nghe có người nói với con về hai từ chứng đạo, và hai từ đắc pháp. Vì vậy con xin thầy giúp con giải lý cho con hết chỗ nghi này.

Con xin cảm ơn thầy.

Chứng đạo là thấy rõ đạo đế, hay nói dễ hiểu hơn là thực sự trải nghiệm thế nào là chánh kiến, chánh tư duy v.v... Đắc pháp là thấy rõ thực tánh pháp, không còn bị pháp khái niệm chế định tục đế che lấp nữa. Nhưng con đừng bận tâm đến chuyện đó, chuyện đó để pháp lo, con chỉ lo sống sáng suốt biết mình thôi.

Lúc mới tu tập tinh tấn chánh niệm tỉnh giác con bắt đầu thấy thân hành, thấy các cảm giác cảm xúc, rồi thấy các thái độ hoặc trạng thái tâm sinh diệt, cuối cùng là thấy pháp. Đến đây, lúc đầu con phát hiện pháp che lấp, trói buộc, đó là thấy Tập đế, Khổ đế, rồi thấy các yếu tố tâm giác ngộ (thất giác chi, bát chánh đạo), đó là thấy Đạo đế, Diệt đế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Có vị thiền sư nói rằng, sau khi thấy sự thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, con hiểu là sau khi thấy sự thật thì chỉ thay đổi thái độ thôi, chứ không thay đổi gì cả, mình vẫn là mình, thay đổi là do tự nhiên. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?

Lúc đầu thấy núi là núi nhưng qua khái niệm danh và tướng, sau khi ngộ thấy núi vẫn là núi nhưng không còn qua khái niệm danh tướng nữa mà thấy thực tánh như nó là thôi. Đúng là thay đổi thái độ thấy chứ không thay đổi đối tượng khách quan.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô phật. Thưa Thầy cho con hỏi, câu mà con nghe là "khứ lai tự tại" là sau khi chết sẽ đi lại tự tại. Câu đó có phải của đạo Phật hay không vậy thầy? Con học là ngũ uẩn giai không tức là tự tánh của nó là không. Mà lấy cái uẩn nào để có khứ lai tự tại? Mong thầy giải đáp giúp con. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tất nhiên chỉ người giác ngộ mới thấy ngũ uẩn giai không và khứ lai tự tại, còn người ngũ uẩn lăng xăng thì luân hồi sinh tử chứ làm sao mà khứ lai tự tại được. Có lẽ con chưa hiểu đúng ngũ uẩn là gì rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.