Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thực chứng & giác ngộ

168 câu · trang 34/56

Kính thưa sư ông,

Chưa đủ chín về trải nghiệm và học hỏi qua các lần tái sinh ở các kiếp sống khác nhau thì không thể giác ngộ phải không ạ?

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy cho con được hỏi!

Mục đích cuối cùng và cốt lõi nhất của việc tu tập là gì ạ. Con không buồn chán hay mất phương hướng mà chỉ là bấy lâu con theo phần ngọn. Tu tập bố thí trì giới tham thiền học lời Phật dạy....thực hành lời Phật dạy. Nhưng thực sự quên điểm xuất phát. Vì sao chúng con làm như vậy. Có phải mục đích là giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi hay không ạ?

Kính xin thầy chỉ bày

Phải. Tu tập thực ra là sống trải nghiệm chiêm nghiệm thực tại trong từng khoảnh khắc của đời sống để giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là thấy ra sự thật nơi chính mình trong cuộc sống, và giải thoát là thoát khỏi ảo tưởng về chính mình trong cuộc sống.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ kính bạch Thầy,

Khái niệm Cội Nguồn năng lượng sống, cội nguồn trí tuệ, hạnh phúc v.v... mà một số nơi đề cập đến thì trong Đạo Phật gọi đó là gì? Và Trí Tuệ Đạo Phật có gì đặc biệt khác hơn với phần lớn các nơi khác. Con vẫn nghe Thầy giảng Giác Ngộ, Giải Thoát, Giới Định Tuệ trong Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tỉnh Giác, đôi khi chỉ trong việc nhỏ như rót trà. Mong Thầy Từ Bi khai thị cho con thông hiểu. Con xin cảm ơn Thầy.

Đừng so sánh trên ngôn từ, dù ai nói gì thì quan trọng vẫn là con có thấy ra điều đó thật sự là gì không. Nếu không thấy được ngay là do con chưa từng trải nghiệm thực điều đó, hãy bỏ qua đừng cố hiểu bằng lý trí. Cho đến khi bắt gặp điều đó con sẽ nói "À, thì ra là thế!", đó mới gọi là thực chứng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

thực chứng & giác ngộ · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ