Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thực chứng & giác ngộ

168 câu · trang 36/56

Kính bạch thầy,

Con có đọc các lời khai thị của thầy ở Mục hỏi đáp về Khoa học và Đạo, con thì có thắc mắc giữa mối liên hệ giữa Nghệ thuật và Giác ngộ chân đế. Con thấy thời xưa Trung hoa thường ca ngợi những ai giỏi Cầm, Kỳ, Thi, Họa, con muốn hỏi thầy là Nghệ thuật có sự liên hệ gì với Giác ngộ chân đế không ạ? Theo như con thấy là Nghệ thuật như Hội họa, Âm nhạc, Điện ảnh, văn học, thơ ca... vẫn thuộc Tục đế vì do con người chế định ra, ngoài ra con thấy những Nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, đạo diễn, nhà văn, nghệ sĩ... họ cũng còn đau khổ rất nhiều chứ chưa giác ngộ Chân đế mà giải thoát.

Con thành kính cám ơn thầy.

Một người giác ngộ thì bản thân đời sống của họ là sự biểu hiện của nghệ thuật, vì họ sống đúng chân thiện mỹ theo chân đế. Còn nghệ sĩ nếu không giác ngộ thì vẫn trầm luân.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Con không hiểu tại sao có những giai đoạn sống con tính tấn Chánh niệm tỉnh giác rất tự nhiên và vô tâm rồi lại tới một giai đoạn còn bị ngoại cảnh cuốn trôi đặc biệt là những mối quan hệ trong gia đình. Cho tới khi chạm đáy rồi, khổ quá rồi thì tự nhiên con lại tinh tấn Chánh niệm tỉnh thức được trở lại. Pháp thoại của Thầy ngày nào con cũng nghe chắc cũng tầm 5 năm nay và con không còn thắc mắc gì nhiều. Kính mong Thầy khai thị.

Có lúc thế này thế kia để con thấy rõ mình hơn, nếu không con cứ tưởng mình đã giác ngộ hoặc tưởng không thể nào giác ngộ được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính lễ Thầy,

Mong Thầy hoan hỷ cho con hỏi như sau ạ:

Trong các bài giảng của Thầy thì Thầy có nói rằng "Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các Pháp đều thanh tịnh". Nhưng trong tình cảnh hiện nay, dịch bệnh trên khắp thế giới, xung đột tôn giáo sắc tộc, và như bão lụt ở miền Trung gây nhiều mất mát cho người dân nghèo. Vậy làm thế nào để nhìn các pháp ấy một cách thanh tịnh ạ?

Con có suy nghĩ là, bão lụt sẽ giúp người nghèo thấy được cuộc đời là bể khổ, giúp người thiện phát huy được tánh thiện bằng cách đi cứu trợ, giúp nhiều người khác suy nghĩ những việc cần làm để giảm thiểu tổn thất khi đối mặt những cơn bão trong tương lai. Mỗi người sẽ nhận ra bài học trong hoàn cảnh của họ, nghĩ vậy và hy vọng như vậy nên con cảm thấy đỡ hơn. Nhưng con nghĩ rằng Pháp không đơn giản như vậy nên con muốn xin Thầy chỉ dạy thêm về việc này ạ!

Con xin tri ơn Thầy ạ!

Con Nguyên Trí

Điều này thuộc về sự chứng ngộ, không lý giải theo lý trí được, vì lý giải theo tục đế sẽ sinh tranh cãi bất đồng. Khi tâm con thực sự thanh tịnh không những thấy các pháp thanh tịnh mà còn tịch tịnh vi diệu (santo paṇīto) nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.