Kính bạch Thầy,
Con quan sát mình mỗi khi bị người khác ép buộc làm gì đó theo ý họ là tâm con cảm thấy rất khó chịu.
Con phát hiện rằng việc họ ép con làm có thể đúng hoặc sai, nhưng quan trọng hơn là nhờ ngoại cảnh đó mà con thấy được bản ngã cho là, phải là của con cũng lớn không kém.
Từ đó, con tùy duyên mà ứng xử với ngoại cảnh đó, chấp nhận việc bị người khác ép buộc sẽ gây ra cảm giác khó chịu, còn lại con quay về chăm sóc cái tâm đang sân của mình.
Con hành như vậy đã đúng chưa ạ?
Con kính đảnh lễ Thầy. Cúi mong Thầy chỉ dạy cho con.
Trong sự giác ngộ, tự do phải đi đầu. Con cứ tự do trong trải nghiệm, chiêm nghiệm chính mình mới có thể thấy ra sự thật. Không cần lệ thuộc bất cứ điều gì, con cứ trực diện với mọi sự như nó đang là mới được!