Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thực chứng & giác ngộ

168 câu · trang 40/56

Dạ bạch Hoà Thượng. Con nghe pháp thoại và xem sách Thầy, con có thấy Thầy dạy là soi sáng lại thực tại thân - thọ - tâm - pháp để thấy ra Sự Thật. Nhưng con suy ngẫm và thấy là không cần thấy ra gì nữa cả chỉ cần soi sáng lại là đã có Sự Thật sẵn rồi thân thì là thân, thọ thì là thọ,... không có cái nào khác (dù là bên trong, bên ngoài, hay vượt thoát thân, thọ, tâm, pháp). Con thấy như vậy có đúng không Thầy? Xin Thầy từ bi khai thị cho con. Sadhu Sadhu Sadhu!

Sở dĩ nói thấy ra, vì phần đông khi thấy chỉ thấy qua khái niệm, chưa thấy được thực tánh. Khi thấy thực tánh cũng chỉ mới thấy Tánh Đế chưa thấy được Thánh Đế, chỉ khi thấy 4 Sự Thật (Thánh Đế) mới gọi là thấy ra.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, con gặp phải tình huống khó khăn muốn xin thầy chỉ dạy cho, ở chỗ làm con có người quyền thế và họ chèn ép con làm con rất bức xúc, cứ gặp họ là con thấy phiền não dù đã gắng để nhìn rõ cảm xúc tiêu cực đó nhưng hầu như con ko thể làm gì hơn thầy ạ, con thấy buồn vì mình cũng nghe phật pháp nhiều mà lúc cảm xúc như vậy mình lại ko thể thấy ra được mình! Có phải tâm con còn dễ bị sân hận thao túng quá ko, con phải làm sao thưa thầy! Còn nữa, nếu đang bị bệnh tật hành hạ thì mình phải làm sao để giảm bớt những khổ đau hả thầy! Cuối cùng con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, Con xin cảm ơn thầy!

Cái sai của con là muốn giải thoát trước khi giác ngộ. Giống như một học sinh muốn bỏ những bài học khó nhưng lại mong mau lên lớp, cho nên ngồi học như ngồi trên lửa. Làm sao không thông suốt những bài học khó mà có thể lên lớp được? Nhớ rằng khổ không do bài học mà do không chịu khó học cho đến nơi đến chốn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con tên NHC, con là Phật tử, con có duyên lành biết đến Thầy qua kênh Youtube, con có một vài câu hỏi kính bạch Thầy ạ.

  1. Khi con định tĩnh, thận trọng chú tâm quan sát thì con có thấy ra cái ảo tưởng mà con huân tập từ nhỏ đến lớn, nhưng cái thấy ra là một lẽ còn vượt qua nó lại là chuyện khác, nhiều khi con lại bị chính cái ảo tưởng đó khiến cho quay về nghiệp cũ, điển hình đó là nghiệp ái dục, tâm con lúc nào cũng khởi lên suy nghĩ bất tịnh, nếu vượt qua được ngay lúc đó thì con vui mừng, nhưng ko vượt qua được thì con phải thỏa mãn cái bản ngã tham dục đó của mình, mỗi lần thỏa mãn xong bản thân con rất mặc cảm tội lỗi nhưng ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đấy, con ko vượt qua được ải ái dục!

  2. Có lần con có nghe nói "phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ", bổ sung thêm "phùng ngã sát ngã", xin Thầy giảng nghĩa cho con rõ câu này.

Kính mong Thầy từ bi thương xót cho tâm ngu si của con mà giải đáp ạ, con cảm ơn Thầy.

  1. Con chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát để giác ngộ trước đã, đừng mong giải thoát. Đặt mục tiêu giải thoát trước thì khó giác ngộ lắm.

  2. Phùng Phật sát Phật chỉ nghĩa là đừng cố bắt chước Phật hay cầu Phật độ, mà phải tự mình giác ngộ, chứ làm sao mà giết Phật nổi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.