Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thực chứng & giác ngộ

168 câu · trang 56/56

Con xin đảnh lễ thầy ạ con có một câu hỏi mong thầy khai thị giúp con là có một người rõ ràng họ đã giác ngộ rồi và cái cảm giác trong tâm rất thanh tịnh. Nhưng khi họ sống ở một môi trường không tốt một thời gian thì tất cả những cảm giác thanh tịnh bên trong tâm họ dần không còn nữa. Vậy làm sao để họ có thể tìm được cái cảm giác mà họ đã giác ngộ như lúc đầu ạ, dù họ rất cố gắng để tìm cái cảm giác trong tâm đó nhưng vẫn không được. Con xin cảm ơn thầy

Tâm thanh tịnh chưa chắc đã giác ngộ. Có 7 bước thanh tịnh: Giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh. Ngay cả bước thanh tịnh thứ 7 (Tướng biết) vẫn chỉ được xem là trạm xe cuối thôi chưa phải là đích đến giác ngộ: Chánh trí (Tánh biết) giác ngộ Niết-bàn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, con có nghe 1 bài giảng của thầy với câu nói: "Người nào mình gặp trên đời đều đáng gặp. Việc nào xảy ra trong đời đều tất nhiên xảy ra. Mọi chuyện xảy ra đều đúng lúc của nó. Cứ để mọi chuyện đến đi như nó là". Con đã áp dụng câu nói này của thầy rất nhiều trong cuộc sống và nó đã giúp con vượt qua được rất nhiều khó khăn. Nhưng cho đến hiện tại, khi con vừa sinh con xong, những tưởng đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng con, nhưng chồng con lại ngoại tình và có con với người phụ nữ khác, mặc dù chồng con rất hối lỗi và muốn con tha thứ nhưng con bị sốc và suy sụp tinh thần, con đã cố gắng áp dụng câu nói của thầy đó là "cứ để mọi chuyện đến đi như nó là" nhưng mà con vẫn chưa tỉnh ngộ được và bị chôn vùi trong đống suy nghĩ tiêu cực. Kính xin Thầy khai sáng cho con.

Hạnh phúc là miếng mồi ngọt ngào đặt trong cái bẫy hôn nhân. Mục đích của cái bẫy là giúp những ai ham muốn hạnh phúc trong hôn nhân sẽ học ra bài học đau khổ. Và chính đau khổ này là ngọn lửa thiêu đốt mọi ảo tưởng của lòng tham ái để tình yêu trở về với bản chất vốn thuần khiết và vô lượng của nó.

Ngoài thiên chức bảo tồn nòi giống, phương Tây có lý khi nói: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu!". Vậy hãy cứ đau khổ, đừng cố thoát ra, con mới có thể thấu hiểu thế nào là tình yêu đích thực, vô hạn và không điều kiện của một người giác ngộ.

Và châm ngôn của người Ấn Độ: "Người nào mình gặp trên đời đều đáng gặp. Việc gì xảy ra trong đời đều tất nhiên xảy ra. Mọi chuyện xảy ra đều đúng lúc của nó. Vậy cứ để mọi chuyện đến đi như nó là" mới học ra bài học giác ngộ là rất chính xác, phải không con?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy! Theo con hiểu người bình thường thì thái độ tâm sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, còn người giác ngộ thì thái độ tâm không thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Con hiểu vậy có đúng không thầy?

Thầy hiểu ý con nói rất đúng, nhưng cách diễn đạt qua các từ "biến đổi" và "không thay đổi" thì dễ gây hiểu lầm. Vì có thể hiểu ngược lại. Người chưa giác ngộ thì dù hoàn cảnh đã biến đổi nhưng thái độ họ vẫn khư khư chấp kiến nên không chịu thay đổi. Ngược lại người giác ngộ thấy rõ sự biến đổi của hoàn cảnh nên thái độ rất uyển chuyền tuỳ duyên, không chấp thủ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

thực chứng & giác ngộ · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ