Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 112/180

Con xin đảnh lễ Thầy!

Thầy cho con hỏi: nếu con lấy chánh niệm tỉnh giác với thực tại đang là làm mục đích cuộc đời của mình, ngoài ra không còn mục đích gì khác, con làm như vậy là có đúng chánh pháp không? Xin Thầy chỉ dạy cho con.

Chánh niệm tỉnh giác như ngọn đèn giúp con soi sáng đường đi trong đêm tối. Chính chánh niệm tỉnh giác giúp con thấy rõ những mục đích nào là chính đáng, là lương thiện, mục đích nào là sai trái, bất thiện ở đời để con sống đúng tốt giữa trần gian mà vẫn có thể giác ngộ giải thoát. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác, đường còn không thấy để đi làm sao có mục đích nào để tới một cách an toàn được!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính chào thầy! Thưa thầy, pháp thầy chỉ dạy cho con nhất là phần rỗng lặng, trong sáng khi vô sự con vào được dễ dàng. Còn về phần thận trọng, chú tâm, quan sát thì con ứng dụng nhưng cái ta ảo tưởng quá sâu dày nên kéo đi liên tục. Có thể nói tạm thời con đã ứng dụng được pháp thầy chỉ dạy, nhưng vấn đề là mỗi khi con khởi lên ý nghĩ là muốn hiểu một cách chi tiết, ví dụ: khi mắt thấy rồi sẽ khởi lên ý nghĩ gì, có sự trói buộc không... thì ngay hiện tại đó con có cảm thấy mình không còn thấy pháp rõ ràng nữa. Liệu con có cần hiểu rõ ràng về sự vận hành của 18 giới không? Hay chỉ cần trải nghiệm đời sống và ứng dụng pháp thôi thầy?

Dạ thầy cho con hỏi thêm là lúc con bị cuốn vào sắc đó thì con không thấy ra được, chỉ khi xong rồi thì con mới biết mình bị cuốn vào. Xin thầy chỉ dạy giúp con, con xin cám ơn thầy!

Chỉ cần con thường chánh niệm tỉnh giác trong mọi động tịnh hành ngày dù sự việc nhỏ nhặt nhất thì con sẽ tự thấy ra xứ, giới, uẩn là gì chứ không cần khởi tâm tìm kiếm. Và khi chánh niệm tỉnh giác nhuần nhuyễn thì sẽ không còn bị cuốn đi nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy cho con hỏi, khi mình tập quan sát trong từng hành động để có chánh niệm, và khi quan sát đã lâu coi như đã thuần thục thì có chánh niệm hay chưa? Hay chánh niệm là một trạng thái tâm khác, cũng như hoa trái của sự thiền tập mà khi đạt đến thì không cần phải quan sát từng hành động như lúc đầu nữa? Xin thầy hoan hỉ giúp con, con cảm ơn thầy.

Không phải quan sát để có chánh niệm mà có chánh niệm để quan sát. Nói đúng hơn chánh niệm và quan sát (tỉnh giác) phải phối hợp chung. Không có chánh niệm thì quan sát liền rơi vào khái niệm tục đế, đó là quan sát của cái "ta" ý thức, không phải tánh biết soi sáng tự nhiên, vô vi và vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.