Bạch thầy!
Con thường nghe pháp thoại của thầy và hiểu những lời thầy dạy. Con biết sự sống chỉ có ở đây và bây giờ trong từng sát na. Nhưng con vẫn hay bị buông lung phóng dật, phải thường xuyên quay lại với thân thọ tâm pháp như lời thầy dạy, nhưng rất khó thầy ạ. Vì con nhiều công việc chuyên môn nên mỗi lần chú tâm vào công việc thì hay suy nghĩ và chìm đắm vào công việc hoặc suy nghĩ việc này việc kia mà quên hết hiện tại. Mong thầy chỉ cho con cách nào vừa sống trong tục đế vừa sống trong chân đế vì con thấy hai thế giới này mong manh quá. Theo con hiểu thì chân để luôn trôi chảy không có thời gian, cả vũ trụ này luân chuyển trong từng sát-na. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Mong thầy khai ngộ cho con. Con cảm ơn thầy và chúc thầy thân tâm thường an lạc.
Không sao, con đừng vội. Đức Phật phải trải qua vô số kiếp mới giác ngộ được hoàn toàn. Lúc nào con chưa chánh niệm tỉnh giác thì biết chưa chánh niệm tỉnh giác, lúc nào chánh niệm tỉnh giác thì biết đang chánh niệm tỉnh giác. Có những lúc khó chánh niệm tỉnh giác như con nói nhưng có những lúc bình thường rất dễ chánh niệm tỉnh giác, hãy tận dụng đừng bỏ mất những lúc đó, vì nó giúp chánh niệm tỉnh giác phát huy năng lực, như nước giọt từng giọt lâu ngày cũng đầy. Khi niệm lực, định lực, tuệ lực đầy đủ thì dù con làm việc gì khó khăn cách mấy cũng sẽ không mất chánh niệm.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.