Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 135/180

Kính bạch Thầy,

Xin phép thầy cho con chia sẻ đôi dòng ạ:

Hiện tại con đang thất nghiệp vì covid19, cuộc sống khá khó khăn vì túng thiếu. Thời điểm này con "trò chuyện" với bản thân rất nhiều. Con thấy được những góc khuất trong chính mình, những sai lầm, những sai sót trong cả công việc lẫn sinh hoạt cá nhân, điều lớn nhất con nhận ra lừa dối bản thân là 1 việc làm rất có hại. Con ít đọc kinh sách, ít nghe giảng nhưng con biết là những khoảng thời gian tồi tệ đó chính là giúp mình giác ngộ, nhưng con vẫn không biết cách làm sao để hoàn toàn sống cùng nó mà trong tâm không giằng xé? Con mong thầy giải đáp giúp con ạ.

Con cám ơn thầy.

Giác ngộ là thấy ra chính mình trong từng khoảnh khắc, trong từng hành động, nói năng, suy nghĩ để không mê mờ với sự sống đang là. Hãy sống với tâm tỉnh thức trong thực tại, đừng sống theo quan niệm, chỉ khi sống với quan niệm mới sinh ra giằng xé mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy,

Thưa Thầy con có 2 câu hỏi nhờ Thầy giải đáp cho con được rõ:

  1. Khoảng 2 năm gần đây con bị vọng tưởng rất nhiều, đặc biệt là trước lúc ngủ vào buổi tối, con vọng tưởng đến căng cứng toàn thân, nhất là thần kinh và nó biểu hiện rõ qua việc thận con cũng bị căng, làm cho bàng quang luôn bị căng và con đi tiểu đêm rất nhiều lần. Nếu đêm nào không còn vọng tưởng thì con không bị những triệu chứng trên và nó rất ít khi xảy ra. Theo con hiểu đó là tiến trình tâm thức, nhưng tại sao nó lại đến với giấc ngủ ban đêm mà ko phải là giấc ngủ trưa?

  2. Con nhớ Thầy đã từng nói với 1 đạo hữu, khi tham sân si thì không nên làm gì hết, vì có làm thì cũng chỉ là tham sân si thôi. Gần 1 năm nay sống theo lời dạy của Thầy, con nhận thấy bài học của mình lúc này là đọc rõ cuốn sách của chính mình, con tạm gác lại công việc mưu sinh và những hoạt động khác, như đọc sách chẳng hạn. Nhưng sắp tới con quay lại với công việc, con cảm thấy mình còn tham sân si lắm! Nên con không biết là nếu đến lúc phải đi làm mà tâm con vẫn chưa ổn thì con có nên hoãn lại công việc để tiếp tục đọc cuốn sách của mình không, bởi vì công việc của con là quản lý. Con sợ mình không đủ trọn vẹn để nhìn mọi việc như nó đang là, vì khi sân con thường nhìn sự việc theo lăng kính của mình, nên con rất bảo thủ và ác ý trong suy nghĩ và lời nói.

Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!

  1. Có lẽ trong tâm lý giấc ngủ trưa chỉ là nghỉ ngơi thư giãn nên không căng thẳng, tâm buông xả nhiều hơn. Còn khi ngủ ban đêm thường còn tồn đọng nhiều vấn đề trong ngày nên đầu óc mới suy nghĩ lung tung. Con nên nằm hoặc ngồi thư giãn trước khi ngủ, nếu không được thì nghe pháp thoại cho đến khi ngủ sẽ tốt hơn.

  2. Khi đang tham sân si không nên hành động gì vì hành động nói năng gì đều chỉ biểu hiện tham sân si mà thôi. Thí dụ con đang làm công việc quản lý với tâm bình tĩnh sáng suốt thì con sẽ làm tốt, nhưng nếu nổi sân thì trước hết nên trọn vẹn lắng nghe, cảm nhân lại trạng thái sân đó chứ không nên vội làm hay nói gì cả.

Tóm lại, do con thiếu thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày nên mới sinh ra các tình trạng nói trên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.