Con chào Thầy ạ! Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, con ở ngoài Bắc nhưng luôn hướng về Thầy để nghe giảng ạ.
Theo con thấy thì tâm luôn không trụ vào đâu, nó sinh diệt liên tục ==> đó là sự thật (vô thường, khổ, vô ngã). Nhưng trong cái sinh diệt đó lại xuất hiện những niệm bất thiện thì thực tâm cảm thấy rất tiếc vì điều bất thiện đó ví dụ như một niệm phỉ báng Phật hoặc Bồ-tát tự nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng để lại rất nhiều phiền não ạ. Con xin hỏi Thầy cách hóa giải ạ?
Phiền não tự nó cũng sinh diệt, chỉ vì muốn bỏ nó đi vô tình giữ nó lại, sao không thấy nó sinh diệt thôi thì đâu có trụ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.