Kính thưa Thầy,
Con nhận thấy con có xu hướng đa sầu đa cảm và đồng cảm nhiều. Thí dụ thấy một người (ngay cả người lạ chứ không quen) bị đau bệnh hay té đau con sẽ thấy đau cho họ trong lòng. Chuyện này con thấy nó làm con giảm mất sinh lực cho cuộc sống của con, thay vì con vô tư vui vẻ... Nó cũng làm con lúc nào cũng lo nghĩ về những chuyện chưa xảy ra như, nói dại, Má con có sắp bị ung thư không, em con yếu và tay rung mà cứ thích chạy xe ở VN thì có sắp té vô xe hàng hay không... Tính nhạy cảm cũng làm con khó ăn khó uống trong khi ở Úc không có nhiều đồ ăn hợp khẩu vị...
Có phải tập luyện Thận Trọng Chú Tâm Quan Sát và Thiền sẽ giúp được cho con?
Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm ạ. Con thấy mọi người trên đây đã rất may mắn đã được Thầy đích thân chỉ dạy ạ! Con không thấy có ai khác cứu khổ cứu nạn được thẳng vô vấn đề cho người ở xa không gặp mặt được như Thầy đang làm ạ! Con mong Sư Thầy có nhiều sức khoẻ ạ.
Khi con trọn vẹn sáng suốt (thận trọng, chú tâm, quan sát) thấy biết rõ ràng thực tại thân tâm thì con sẽ không bị bên ngoài chi phối - không bị đồng hoá cảm xúc với đối tượng bên ngoài. Chỉ khi con thất niệm (mất sự trọn vẹn với thực tại thân tâm) thì tưởng sẽ tạo ra sự đồng hoá cảm xúc đó.