Thưa Thầy,
Con có học về tình yêu thực sự trong Đạo Phật, con có học cả về tình yêu nam nữ ở đời. Trước kia con cứ nghĩ mình có thể dung hòa được, hoàn toàn có thể mang tình yêu thương của Phật dạy vào đời sống tình cảm nam nữ. Nhưng sau khi đọc sách cũng như tìm hiểu về cách hình thành và nuôi dưỡng tình yêu của một anh rất nổi tiếng, Suy cho cùng, để làm người đàn ông yêu mình, mình phải cho người ta thấy tự tin, là mạnh mẽ, công nhận, vậy có phải như vậy là đề cao cái Tôi trong con người họ? Còn phụ nữ thì cần chở che, bảo bọc, vậy phải chăng là trở nên yếu đuối? Còn phải suy xét về mức độ, phụ nữ không nên yêu đàn ông nhiều hơn nếu không sau này sẽ bị phụ thuộc và khổ.
Vậy thứ tình yêu mà như vậy chẳng phải đi trái lại với thứ tình yêu tự do, độc lập và trao đi không mong cầu sao ạ? Có thật là 2 tình yêu đó là mâu thuẫn hay vì con chưa hiểu hết nên mới thấy như vậy ạ?
Xin thầy sáng tỏ giúp con. Con cảm ơn Thầy.
Không cần cố dung hoà tình yêu nam nữ với tình yêu thánh thiện một cách gượng ép mà chỉ khi những người có trình độ giác ngộ bản chất cuộc sống cao tình yêu nam nữ của họ cũng sẽ không gây ra dính mắc và đau khổ cho nhau, thậm chí còn giúp nhau giác ngộ.