Thưa Thầy,
Sau lần đổ vỡ trong tình cảm, thời gian đầu con có quay cuồng tìm kiếm cách để níu kéo và hàn gắn, rồi sau con ngộ được ra nên đã buông bỏ, con quay lại bên trong mình và thực hành thiền tập, rồi bây giờ nhân duyên khác đến, con sợ lại đổ vỡ, con sợ lại tổn thương, con liên tục đọc sách, xem video,... cách để hạnh phúc trong tình cảm. Và giờ con thấy kiệt sức, con thấy mệt mỏi khi cứ phải lo, phải nhớ nên làm thế này, không nên làm thế kia thì mới có thể đảm bảo cuộc sống tình cảm hạnh phúc.
Con tự hỏi mình có đang đi sai đường không? Những thứ con đang đọc có thực sự giúp con hạnh phúc không? Con có đang cố gắng cho thứ không giá trị không? Liệu tình cảm nam nữ có đáng để con dành nhiều tâm sức và lao lực như vậy? Vậy sự bình an nội tại và mục đích sau cùng của cuộc đời con là giác ngộ thì sao ạ?
Nhưng yêu thương một ai đó cũng là bài học cần học đúng không Thầy? Có một chị đã nói với con, bài học cả đời con cần học là bài học về tình yêu thương. Vậy thật sự con cần học gì về tình yêu thương, không phải những mánh khóe, không xuất phát từ sự lo sợ mất mát, hay tổn thương?
Xin Thầy hãy tỏ giúp con. Ơn Thầy.
Bài học giác ngộ không phải chỉ tình yêu, dù là tình yêu gì, mà bất cứ điều gì con đang trải nghiệm, không cần tìm kiếm điều gì khác. Và cũng không phải con học được điều gì mà chủ yếu là thái độ học như thế nào. Cụ thể không phải con yêu ai mà là con yêu như thế nào.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.