Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Tội & phước

23 câu · trang 4/8

Thầy ơi, con vừa đọc một câu thầy trả lời cho một bạn, con xúc động nghẹn ngào vì con cũng đã từng phạm tội lỗi phá thai như vậy, con cũng đã được thầy chỉ dạy. Con vẫn thường xuyên bố thí, làm từ thiện để hồi hướng cho các con của con. Nhưng mới đây con có nghe một thầy khác nói về giữa phước và tội của bố thí nhiều khi chỉ cách nhau một ý nghĩ nên con lại thấy hoang mang vì rõ ràng việc bố thí của con là khởi từ mong muốn được sám hối, giảm tội... vậy thì có giúp gì cho các con con nữa không. Con xin thầy chỉ dậy. Con thành kính tri ân thầy

Phân tích cũng đúng nhưng quá nặng lý trí như vậy thì sinh ra nghi hoặc khó làm phước bố thí lắm. Cứ làm rồi thấy có sai thì sửa sẽ tốt hơn. Con bố thí cúng dường với tâm từ bi hoặc cung kính thì sao lại có tội. Nếu con làm phước hồi hướng để cố đuổi vong thai nhi đi cho mình khoẻ là tội, nếu con thành tâm sám hối và thương yêu nó muốn hổi hướng phước cho nó sớm được siêu sinh để khỏi ở trong cảnh giới âm đau khổ thì làm sao tội được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con có chị bạn làm phước chung, chị giàu nên thường góp tiền còn lại việc thực thi thì góp vào dăm ba câu cho có không hề đặt tâm vào, còn lại là người khác làm. Nhưng lúc nào chị cũng nghĩ mình chính là người làm tất cả và thường xuyên nói ra như vậy, còn những người khác thì chỉ hùa vào hưởng phước của chị ấy. Và vì nhóm tụi con kinh tế ai cũng eo hẹp nên rất cần chị ấy giúp sức, nhưng càng lúc tụi con càng không chịu nổi sự ngạo mạn đó. Vậy tụi con có nên tách ra thà làm ít mà tâm lý thoải mái không Thầy? Làm phước thì công với của cái nào cũng đáng quý phải không Thầy?

Làm phước chủ yếu với tâm trong sạch là được còn bạn ấy có ngạo mạn hay kể công thì kệ bạn ấy đâu có ảnh hưởng gì tới các con. Như vậy các con làm mà vô danh càng quý hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy, con xin thắc mắc về việc hồi hướng phước trí cho các Chư Thiên.

Các thầy giảng là chư Thiên là người giàu, họ thích phước trí hơn phước vật. Vậy con xin hỏi những việc sau đây con làm có thể hồi hướng phước trí được tới chọ họ được không ạ?

  1. Sau một thời ngồi thiền

  2. Nghe các thầy giảng kinh, giảng pháp trên Youtube

  3. Sau khi đọc sách về kinh, bài giảng của các thầy.

Nếu có thì con phải đọc bài kệ Pali nào ạ?

Đó là cách nói hữu vi hữu ngã, còn phước trí thật sự chỉ có khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trọn vẹn sáng suốt nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Phước trí vô vi vô ngã này tự toả ra ảnh hưởng lợi lạc đến muôn loài một cách tự nhiên mà không cần cố tình hồi hướng phước để được phước một cách tính toán.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.