Con xin kính chào Thầy.
Con là người hay hỏi về chồng con ăn nhậu, con nhắc để Thầy nhớ ra con thôi, chứ tâm con đã nhìn thấy ra mọi sự đến đi trong đời sống này rồi. Thưa Thầy con từng nói là con theo Đạo Cao Đài nhưng con mỗi ngày nghe Thầy giảng pháp, theo ý nghĩ của con theo Đạo nào cũng được, đó là tùy duyên, tùy vùng, tùy chỗ mình ở miễn sao mình sống đúng với pháp và sự thật của cuộc đời là được.
Con làm nghề buôn bán, có khách vô thấy con nghe pháp thoại của Thầy hoặc vị nào đó, nếu họ theo Đạo khác thì họ nói sao Đạo Phật thế này thế kia, con cứ giải thích hoài, mà họ cứ nói hoài. Con chỉ biết nói "do người ta hiểu sai lời Phật chứ Đạo Phật không sai". Khi con lấy kinh Đạo Cao Đài ra đọc thì thấy vừa vào đầu kinh đã dạy mình lạy: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng” lòng con hoan hỷ vô cùng, thì ra điều này đã được dạy trong Đạo Cao Đài lâu rồi nhưng con không hiểu gì hết, không biết Phật, Pháp, Tăng là ai.
Ngày trước con quá đau khổ vì chồng con may nhờ có duyên nghe được pháp Thầy giảng qua fb của Quán Nguyên mà nay con mới hiểu ra được Đạo Phật là gì, và nhờ vậy mà con bớt khổ, mặc dù chưa gặp được Thầy. Về phần con con chẳng cầu gì, chỉ hy vọng nhiều người cũng có duyên lành như con được nghe pháp thầy để thấy ra đạo lý mà biết điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt mà thôi. Thư con dài dòng xin Thầy từ bi tha lỗi cho con. Con Kinh chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Sādhu lành thay! Chúc mừng con!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.