Dạ con chào thầy!
Hôm nay con có đi nói chuyện với một người bạn thì gặp phải một vấn đề, vì trước giờ con là người sống theo trái tim mình, và khi con đi theo trái tim mình, con gặp nhiều điều trải qua nhiều chuyện rồi dần dần trí tuệ trong con lớn dần lên, vui có, khổ có. Nên bây giờ con đi đâu cũng nói với mọi người là hãy sống theo trái tim mình, vì con thấy nó tốt mà, nhờ đi theo trái tim của mình nên con mới biết đến đạo biết thêm nhiều thứ.
Nhưng bạn con thì nói là nên đi theo trí tuệ, rồi trái tim tự đi đúng hướng. Con hiểu ý bạn con muốn đề cập, mà sao cách giải thích của bạn con như thế là gạt trái tim qua một bên. Và có một nhóm các cô chú cũng có học đạo thì cũng như vậy ạ, lấy trí tuệ làm đầu, trái tim là phụ.
Và bạn khuyên con khi nói về chuyện sống theo trái tim mình cho các bạn thì phải cẩn trọng nên giờ con cũng bắt đầu phân vân.
Con thì hiểu thế nào là sống cân bằng giữa trái tim và trí tuệ nhưng con không biết nói làm sao cho hay cả. Nên mạn phép xin thầy cho con xin một lời.
Con và bạn rất muốn được gặp thầy một lần, không biết thầy có ở chùa Bửu Long vào thời gian này không? Nếu có thì thầy và các thầy có thể gởi thông tin ngày giờ vào Email của con được không ạ.
Con xin cảm ơn thầy.
Trí tuệ là thấy biết bằng trái tim, không thấy biết bằng trí não. Vì vậy có trí tuệ thì có từ bi, còn lý trí thì chỉ biết phân biệt và phê phán một cách khô khan và nông cạn.