Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 396/575

Qua một thời gian thực hành con mới thấy thầy ạ. Công việc con đang làm có thể nói là một công việc khó, đòi hỏi phải có một mức độ sáng suốt nhất định mới có thể hoàn thành. Thường khi vào buổi sáng, con thức dậy thì lúc này tinh thần khá tỉnh táo và sáng suốt, công việc có thể hoàn thành mà không cần cố gắng gì cả. Nhưng trong quá trình làm việc con bị tích lũy kinh nghiệm thầy ạ, mà kinh nghiệm là một trở ngại lớn cho công việc này vì nó luôn đòi hỏi cái thấy mới mẻ, trong sáng để nhận ra. Thế là sau khi trải qua một thời gian thăng trầm, thành công rồi lại thất bại, con nhận ra kinh nghiệm được tích lũy vì con thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong khi làm. Trong khi làm mình đã quá chìm đắm mà quên mất thực tại thân tâm. Con nhận ra người đời hầu hết ai cũng vậy, ai ai cũng ở trong tình trạng vong thân và bị cuốn theo các khái niệm mà không hề hay biết. Thật là hy hữu nếu có người biết trở về với chính mình phải không thầy?

Quay trở lại chuyện công việc của con, khi con làm việc đúng là khi thì phải thận trọng, khi chỉ cần sáng suốt biết mình, có khi lực lôi cuốn quá mạnh con phải tinh tấn trở về thầy ạ. Giờ con mới thật sự hiểu được những bài giảng của thầy khi ứng vào sự, thấy ra được điều này con vui quá, khoe với thầy.

Năm mới con xin được chúc thầy và các sư, các ni năm mới có được nhiều tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tiến bộ trên con đường tu học ạ.

Con.

Sādhu lành thay! Quả là vô cùng thú vị khi nghe trình pháp cuối năm tuyệt vời như vậy! Chúc mừng con đã ngộ nhập được pháp!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy,

Thầy ơi, có phải khi không còn bản ngã thì không còn phiền não và khồ đau nữa hả Thầy? Con đang ở trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe (sau thời gian dài bản ngã tạo tác lăng xăng), thân con mệt nhưng tâm con bình yên 1 cách lạ lùng. Con hiểu thế nào là vô ngã rồi Thầy, bài học của con còn dài và con chấp nhận học bài học đời sống này mà không trách hờn ai hết, con xin Thầy tiếp năng lượng từ bi cho con Thầy nhé!

Con kính tri ân Thầy với tất cả lòng biết ơn vô hạn!

Con

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, hôm nay con nhận ra một điều, con không phải là con cho là, con không phải là đứa con gái nhu mì, nữ tính. Con chưa hề có một tình yêu sâu đậm như tưởng tượng cũng không có ai có tình duyên nhiều đời nhiều kiếp gì với con cả, nói con là con trai cũng được vì đối với con nam nữ gì nếu bỏ dục vọng thì chỉ là những con người gồm đất nước gió lửa. Con đã quá mệt mỏi khi phải nhập vai vào những cuộc tình dâu bể và con quá chán ngán những chuyện này. Sinh ly tử biệt ở thế gian quả là bể khổ mênh mông nhận chìm mọi thứ mà nó đi qua. Nhờ chiếc bè của thầy:

"Nói làm thường thận trọng

Luôn trọn vẹn chú tâm

Lắng nghe quan sát rõ

Đến đi pháp lặng thầm."

Nhờ sự quán sát đó con đã tỏ ngộ, thông suốt được vấn đề, con đã tự tin hơn và sự tiêu cực về cuộc sống cũng đã giảm.

Con chân thành cảm ơn thầy.

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.