Con kính lễ Sư Ông. Con thưa Sư Ông.
Khi mình hành thiền, thân và tâm nghỉ ngơi thư giãn thì tự nhiên cái biết quan sát mọi đối tượng tự nhiên đến và đi. Thực ra tâm chỉ biết đối tượng tự nhiên như thế chứ không thêm bớt chọn lựa và nói năng gì cả. Con ví dụ cơn đau và không đau đó đều là đối tượng của cái biết nhưng do mình có cái định kiến quá nặng với cái đau nên khi đau đến liền phân biệt và sân với đối tượng đau. Mọi đối tượng đều bình đẳng và như nhân duyên nghiệp báo mà nó sanh khởi nhưng do định kiến, thành kiến, phân biệt, suy nghĩ có ý làm chủ và mong cầu quá nhiều thành ra mình không chấp nhận và buông xả sống theo qui luật tự nhiên được. Xin Sư Ông điều chỉnh nhận thức và hành vi cho con. Con xin kính lễ Sư Ông.
Con hiểu rất chuẩn nên không cần chỉnh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.