Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 505/575

Dạ, nơi xứ Nghệ con xin vọng bái đảnh lễ vấn an sức khoẻ Thầy ạ !

Kính thưa Thầy! Năm cũ đã qua năm mới đang tới. Con xin hướng đến Thầy lòng biết ơn vô bờ bến. Nhờ Thầy nay con sống thấy thật sự nhẹ nhàng. Trước đây con lăng xăng tạo tác vọng cầu (sự tinh tấn thái quá do động cơ của bản ngã) cái tu mà bây giờ khi nhìn lại con thấy thật buồn cười. Nhưng nhân duyên (pháp vận hành) con đã được gặp Thầy, nghe và thực hành pháp của Thầy dạy. Thấy tu thật sự quá đơn giản, không cần phải lăng xăng tìm kiếm tận đẩu đâu. Ngay đây nơi thân thọ tâm pháp, đi biết đang đi, đứng biết đang đứng... buồn biết đang buồn, vui biết đang vui, giận biết đang giận... thâm chí tham khởi lên thấy biết tham khởi lên. Xem ti vi thấy bị lôi cuốn đều biết... cứ thế còn lại pháp vận hành. Chẳng lo sau này yếu bệnh thì ai chăm, không lo gì ngoài thực tại ngay đây và bây giờ. Còn nếu lo lắng thì biết đang lo lắng thôi! Từ đó con cũng đã ít nhiều thoát dần ra khỏi những ảo tưởng. Thoát ra khỏi sự trói buộc của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu của nhiều đời để lại. Thoát ra được khỏi cái bệnh tu mù rồi Thầy ạ. Một lần nữa con xin tri ân Thầy và mọi nhân duyên đã đưa con đến gặp thầy.

Năm mới con xin được đảnh lễ Thầy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Thầy và tất cả quý Sư, quý cô tu nữ cùng tất cả mọi người trong đó luôn thân khoẻ tâm an .

Con, Tâm An Bình

Sādhu lành thay! Tuyệt vời!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính mến, đã lâu rồi con không viết thư cho Thầy, hôm nay mồng một tết Nhâm Dần đáng lý ra nếu ở gần thì con sẽ đến thăm Thầy. Thầy ạ, nay Thầy tuổi đã cao, tình trạng covid hoành hoành Thầy phải giữ gìn sức khỏe, ở chỗ con (huyện miền núi Quãng Nam) covid cũng bắt đầu tung hoành nơi đây. Thưa Thầy, sau khi con thi rớt công chức, con đã về mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng kim khí, việc buôn bán nhàn nhã con nên con có điều kiện trở về chính mình hơn, học các bài học do pháp mang tới và hầu như ngày nào con cũng nghe pháp của Thầy, các bài pháp thật là trí tuệ và sâu sắc và thật may mắn thay cho những ai biết tới. Nghĩ tới đây, nếu ngày xưa mà đậu công chức chắc lại quay cuồng trong vọng tưởng đảo điên của bản ngã. Thưa Thầy, lâu nay con không viết thư cho thầy không phải thắc mắc con không còn mà con đã tự học được các bài học từ các thắc mắc đó, tâm cũng an yên hơn, lực chánh niệm cũng nhờ đó mà mạnh lên, các định kiến xã hội và quan niệm nhân gian từ đó cũng rơi rụng nhất là trong dịp lễ Tết phải tổ chức cúng bài nhiều. Con thật sự biết ơn Thầy đã khai thị cho con và mọi người, đầu năm con kính chúc Thầy và tăng đoàn mạnh khỏe và đạt nhiều thành tựu trong việc hoằng dương chánh pháp.

Sādhu lành thay! Cảm ơn và chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông

Năm mới con xin kính chúc Sư Ông, chư Tăng và các cô Tu Nữ nhiều sức khoẻ và an lạc ạ.

Con có điều này muốn hỏi mong Sư Ông giải đáp giúp con

Bản ngã có phải xuất phát từ nổi sợ không ạ? Vì con thấy bản thân hình như mình đưa cái ta ra rất là nhiều thứ, từ gia đình, công việc, mối quan hệ cho đến tôn giáo mà không biết bản ngã nằm ở đâu. Nhưng khi con nghe Krish nói "You have created God... Thought has created God and thought worships the image which thought has created. Which is to worship oneself and call it 'God'. 'The better part of you is God' right?" Con nghe xong cảm thấy hình như mình đã phóng chiếu những nổi lo, bất an lên mọi thứ, cũng như những người xung quanh hay hình ảnh của Phật để tìm sự an toàn, tốt đẹp. Nhưng bản chất đó chỉ là những hình ảnh ảo tưởng thôi, vì ảo tưởng như vậy nên không thấy được sự thật cuộc sống.

Không biết điều con thấy như vậy có đúng không ạ, mong Sư Ông chỉ dạy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chính xác!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.