Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trọn vẹn rõ biết

84 câu · trang 10/28

Con xin đảnh lễ thầy!

Kính thưa thầy, sau khi được gặp thầy con có sự cảm nhận sâu sắc hơn trong việc tu tập của mình. Con cảm thấy mình thật may mắn và cảm thấy có lẽ mình đã tu từ kiếp trước, bởi vì cách đây gần 17-18 năm, khi còn là SV, con nhớ trong 1 chuyến xe khách từ nhà lên Hà Nội đi học tự dưng con có suy nghĩ đi Chùa để làm gì, rồi tự nhận ra Phật giúp con người giải thoát những khổ đau, phiền não trong tâm. Trong khi thời đó là SV con cũng không hay đi chùa, trong con có tín Phật và chư Tăng nhưng nghe những bài pháp trên băng đĩa hay nghe mọi người nói về giáo lý Phật giáo thì con không thấy thoả mãn và thấy không đúng. Con nhớ có lần được nghỉ học về thăm mẹ, con bảo ai làm gì cũng vì mình cả, mẹ con tức giận bảo con ích kỷ, con bảo vì mình làm để cho cái tâm mình thanh thản, nếu mình làm việc xấu thì tâm mình thanh thản làm sao được. Một lần tình cờ con nghe pháp thoại của thầy trên YouTube con rất hoan hỉ, những băn khoăn của con trước đây về Phật giáo được giải đáp hết, mặc dù trình độ của con còn kém nhưng con có đức tin và con thấy mình tiến bộ từng ngày, cuộc sống của con hạnh phúc hơn, con cảm nhận được sự hoan hỉ và bình an của những người thân bên con nữa. Con cảm nhận được sự chuyển hoá trong tâm mình và khi mình chánh niệm, tỉnh thức, ôn hoà có một từ trường trong lành tỏa ra xung quanh, con cảm nhận được sự yên bình, tĩnh lặng cả khi giữa chốn ồn ào náo nhiệt.

Sau khi được gặp thầy hôm thầy ra Hà Nội 3 tuần trước con cảm thấy mình thật may mắn, con nhận ra con đường tu tập là lý tưởng cả đời mình. Không hiểu sao có cứ có niềm tin là kiếp sau con sẽ là tì kheo, có lẽ là con mong muốn quá mà ảo tưởng chăng.

Thưa thầy, gần đây con có cảm giác là dù con đang sống giữa lòng thành phố, cùng chồng và các con nhưng cảm thấy như mình đang sống một mình giữa núi rừng vậy. Có lúc con thất niệm, con nói rất nhiều thứ vô nghĩa, con nhận ra và nhìn vào con lúc đó như nhìn vào 1 người lạ vậy, không hiểu động cơ, mục đích, nguyên nhân nào mà lúc đó con lại như vậy, dù không tổn hại đến ai nhưng nó thật vô nghĩa, vô bổ. Con thấy trong con như có 2 con người, 1 là con (khi chánh niệm), 1 là người khác (khi thất niệm). Suy nghĩ của con vẫn có quán tính mạnh, con hay suy nghĩ lung tung, cũng thường xuyên thất niệm, có lúc mơ màng con không phân biệt được là suy nghĩ, tưởng tượng hay giấc mơ.

Con kính trình pháp thầy, con mong được sự hướng dẫn của thầy để con hiểu rõ mình hơn ạ. Con xin lỗi vì bài viết dài và hơi lan man ạ.

Con hiểu và làm như vậy là tốt rồi. Cứ sống tỉnh thức với thực tại. Thực tại đang là thế nào cứ thấy như vậy, dù đó là thất niệm, suy nghĩ lung tung v.v... đi nữa. Chỉ cần đi đúng đường thì đi sao cũng tới.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy cho con hỏi, tu tập thiền trong mọi tư thế và ngay cả trong công việc, như vậy trong cơ quan con chú tâm trong công việc cả ngày có phải là thiền không? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ.

Tập chú vào công việc chưa hẳn là thiền. Thiền là tâm định tĩnh sáng suốt rõ biết chính mình trong công việc. Nếu tập chú vào công việc mà không rõ biết thân tâm thì chưa phải là thiền.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ sư ông.

Kính thưa sư ông, mong sư ông khai thị cho con ạ.

1/ Con nhận thấy mình hoàn toàn không làm gì sai bậy nhưng cứ bị cái hoàn cảnh mệt mỏi này kéo dài hoài khiến con cảm thấy thật sự rất khó sống. Con có đức tin vào Tam bảo và con cảm thấy rất may mắn khi được gặp chánh pháp từ nhỏ. Thưa sư ông, những thứ đang tiếp diễn kéo dài này đến con có phải là do nghiệp của con từ kiếp trước không? Con kính mong sư ông khai thị cho con được rõ ạ.

2/ Con có linh cảm rất mạnh là về sau này con sẽ hối hận (một phần trên lá số của con cũng có ghi) nhưng trên cái thực con đã xét đi xét lại nhiều lần, rõ ràng mình không có lý do gì chính đáng để phải sợ điều đó. Như vậy khi con chết đi, con không phải sợ đầu thai vào cõi xấu đúng phải không sư ông?

Con xin thành kính đảnh lễ và mong sư ông khai thị cho con để con được hiểu rõ hơn về nghiệp ạ.

Con lại nghĩ quẩn nữa rồi! Hãy buông thư và cảm nhận sự sống đang là.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.