Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trọn vẹn rõ biết

84 câu · trang 11/28

Kính bạch thầy, con hiện đang là sinh viên 21 tuổi, hiện tại con thấy cuộc sống trở về thực tại rất tự nhiên. Vì con thấy hài lòng và biết ơn với cuộc sống hiện tại đang có. Con không thấy có quá đam mê với ngành nghề nào trong tương lai và cũng chưa tìm được nghề mình thực sự thích. Con vẫn học theo ngành con chọn, nhưng không quá đam mê. Con không muốn cố gắng đạt được bất cứ gì trên đời vì con thấy con vẫn rất tận hưởng cuộc sống như nó đang là. Thầy chỉ giúp con làm sao để vừa tìm được đam mê và tập trung sự nghiệp, vừa trải nghiệm thực tại. Con cám ơn thầy.

Thực tại không loại trừ việc con đang học hay làm. Học hay làm với tâm trọn vẹn tỉnh thức là nghĩa đúng đắn nhất của sự đam mê. Nhưng đừng nhầm lẫn đam mê với say đắm. Đam mê là tâm trong sáng, nhiệt thành, hết lòng với thực tại; trong khi say đắm là bị nhấn chìm trong hưởng thụ hiện tại. Hết lòng với sự nghiệp nhưng vẫn trọn vẹn biết mình để không đắm chìm trong đó mới đúng là thiền.

Con đừng nhầm lẫn sống tỉnh thức trong thực tại của thiền Vipassanā để tránh nhận thức và hành vi sai lầm đưa đến đau khổ, với sống theo thuyết hiện sinh chỉ biết hưởng thụ hiện tại của phong trào Hippy thịnh hành một thời ở Âu Mỹ. Đức Phật giác ngộ không phải để hưởng thụ mà Ngài đã dành 45 năm còn lại của đời mình để hết lòng chỉ ra sự thật về khổ đau và Niết-bàn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy!

Như một đạo hữu đã hỏi “sự thật chỉ có nơi hiện tại” và thầy thường dạy “... thấy ra sự thật và sống với sự thật”. Như vậy có phải chỉ cần sống trọn vẹn với thực tại là “thấy ra sự thật và sống với sự thật” như thầy dạy không ạ?

Con cám ơn thầy.

Phải, nhưng nhớ là trọn vẹn mà sáng suốt rõ biết nữa mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy ạ. Hôm nay con xin phép là không trình Pháp Thầy ạ, con vẫn đang tiếp tục chiêm nghiệm những diễn biến xảy ra trong cuộc sống này và con cũng cảm nhận được sự "bình an" nội tâm ở đó. Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ, Thầy đã chỉ cho con thấy nguồn gốc của khổ đau là gì, nhờ vậy mà con an nhiên tự tại không còn mơ mộng hão huyền như trước đây nữa.

Con kính tri ân Thầy ạ.

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.