Mô Phật! Kính bạch Thầy!
Mình trọn vẹn với hiện tại là thoát khỏi nhị nguyên, đối đãi có phải ko ạ?
Dạ con xin cảm ơn Thầy đã sói sáng!
Phải. Chính xác!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
84 câu · trang 22/28
Mô Phật! Kính bạch Thầy!
Mình trọn vẹn với hiện tại là thoát khỏi nhị nguyên, đối đãi có phải ko ạ?
Dạ con xin cảm ơn Thầy đã sói sáng!
Phải. Chính xác!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Kính bạch Thầy!
Hôm nay nhân ngày sinh nhật Thầy con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, trụ thế dài lâu, thân tâm thường an lạc.
Từ ngày học và nghe các bài pháp thầy giảng, con mới thấy nhìn mọi cái "như nó là" nhẹ nhàng và dung dị hơn. Khi tham biết tham, khi sân biết sân, dù đôi khi chỉ là ý niệm vi tế chỉ tâm mình mới rõ. Con quét nhà, nhặt rau hay làm gì không còn nghe thấy tiếng nói trong tâm mình lăng xăng mà con thấy mình tập trung 100% vào việc đó. Con xin thầy chỉ giúp là một Phật tử tại gia con nên thực hành, sửa đổi đúng tốt, sai xấu trên chính thực tế hay cần phải song song với việc học và đọc kinh sách ạ?
Khi đã biết kinh sách có mục đích giúp tự mình biết soi sáng chính mình thì chỉ nên tự trọn vẹn rõ biết thực tại thân-thọ-tâm-pháp, đâu cần bám mãi vào kinh.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Con thường xuyên rơi vào trạng thái chán nản. Mỗi ngày tâm con lang thang rất nhiều và con cảm thấy mỗi ngày trải qua mình sống thật vô nghĩa, không có mục đích sống. Thể chất con kém con không ngủ được kèm theo một số bệnh về đường tiêu hóa, kéo theo tinh thần đi xuống, mỗi ngày thức dậy con rất mệt mỏi, làm việc không tập trung. Có đôi lúc con rất kiên trì thiền nhưng có đôi lúc rất lười biếng và chán ngồi thiền, nhất là thời gian gần đây con ko muốn ngồi thiền, chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn nằm. Con mong thầy khai sáng giúp con. Con cảm ơn thầy!
Hãy nằm và cảm nhận sự mệt mỏi đó một cách trọn vẹn, con sẽ thấy ra sự mầu nhiệm. Cố loại bỏ nó đi là một sai lầm lớn!
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.