Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trọn vẹn rõ biết

84 câu · trang 28/28

Kính bạch thầy, trong quá trình con tu tập, con ghi nhận thấy rằng khi tâm không hôn trầm, trạo cử, không bị tam độc chi phối thì có thể quan sát mọi sự vật một cách như nó là. Hiểu một cách rốt ráo. Nhưng thật sự điều này nó chỉ có xảy ra ở khoảng thời gian rất ngắn. Vì luôn luôn ngay sau cái sự việc đó xảy ra thì tự thân luôn đưa ý kiến của mình vào. Bạch thầy, phải chăng khi cái biết của sự tu tập, cái biết của một bậc giác ngộ là cái biết không xen tư kiến của bản thân vào ạ? Con xin chân thành cảm ơn thầy.

Bây giờ khi tư tưởng xen vào con biết có tư tưởng đang xen vào là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con thưa sư ông! Khi trong lòng có những cảm xúc khiến con điêu đứng, nghiệt ngã, cô đơn... con phải làm gì ạ? Sư ông giúp con!

Chỉ cần trọn vẹn cảm nhận và rõ biết cảm xúc ấy thì nó chỉ như nó đang là, không có cái ngã ảo tưởng trong đó. Vì có cái ngã trong đó nên mới điêu đứng, nghiệt ngã, cô đơn...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy!

Con có cơ duyên được bắt đầu tu tập Phật pháp và Thiền gần 3 năm nay. Gần đây con có duyên được biết đến và nghe rất nhiều bài giảng của Thầy. Trong đó, Thầy luôn nhắc đến cái cốt lõi việc tu tập là quay lại với thân tâm thọ pháp, là nhìn sự vật hiện tượng như chính nó là, không mong cầu, không trở thành. Tuy nhiên, công việc của con là chủ doanh nghiệp, phải suy nghĩ tương lai, phải tính toán để đảm bảo công ty phát triển và đảm bảo đời sống cho nhân viên. Vậy việc con suy tưởng, suy tính, hình dung ra tương lai để tính toán bước đi cho hiện tại là đúng hay không ạ? Con nên có thái độ như thế nào đối với việc phải tính toán, suy nghĩ đó ạ?

Con xin cảm ơn Thầy.

Con muốn làm bất cứ điều gì thì cứ làm, chỉ cần biết rõ lúc đó con đang như thế nào thôi. Suy nghĩ rõ biết đang suy nghĩ, tính toán biết đang tính toán, hình dung biết đang hình dung v.v... vì nếu biết tương lai mà không tự biết mình (thân-thọ-tâm-pháp) thì vẫn gọi là vô minh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.