Kính thưa Thầy,
Con kính nhờ Thầy xác nhận lại cho con biết sau đây là con hiểu đúng hay sai để con dụng công cho đúng. Khi ông Bàhiya hỏi, Đức Phật trả lời "trong thấy chỉ có thấy" và ông đã ngộ ra được. Như vậy, theo con hiểu khi căn, trần và 5 thức "xúc" nhau = trong thấy (cái biết) chỉ có "biết" thôi phải không ạ. Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Trong câu trả lời của đức Phật nếu nói rõ ra thì: ...chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ nếm, chỉ xúc khi 5 căn tiếp xúc 5 trần, và chỉ biết khi ý căn tiếp xúc pháp trần, nhưng quan trọng là "không có bản ngã Bāhiya trong đó". Vì vậy con nói hiểu để dụng công là sai rồi. Trong thấy chỉ thấy..., trong biết chỉ biết thì ai dụng công?