Kính Thầy:
Con đảnh lễ cảm ơn Thầy từ xa. Với trí tuệ và lòng từ bi Thầy đã thương các con dậy dỗ hằng ngày nhờ vậy chúng con sẽ hiểu và biết thực hành để sống cuộc đời cho đúng tốt.
Con có cảm tưởng sự khác biệt giữa cái Thấy và nghe... của Phật dạy cho ngài Bahiya và cái thấy nghe... của chúng con khác nhau căn bản chỗ có tưởng uẩn/ngã kiến nên chi xui ra nhận thức sai lầm mà rồi không thấy ra được cái đang là và tệ hơn nữa là phản ứng/hành lầm lỗi chồng chất.
Xin Thầy dạy thêm cho chúng con có phải sống SS/ĐT/TL,TT/CN/TG là “vượt thoát ngũ uẩn", sống trải nghiệm hữu thức mà điều chỉnh sao cho tuỳ duyên, thuận pháp.
Chỗ khác biệt giữa cái thấy của Bāhiya và con là Bāhiya đã trải nghiệm qua nên khi Phật khai thị liền chứng ngộ, còn cái thấy của con là nghe khai thị mới biết phải trải nghiệm thế nào để chứng ngộ. Và việc bây giờ của con là chân thành trải nghiệm cuộc sống của chính mình để khám phá sự thật thôi, đừng cố giải thích cũng đừng cố đạt được gì... mà vẫn chỉ thấy thôi.