Bạch thầy.
Mong thầy khai huệ cho con, khi con ngồi uống trà, con biết ly trà là vật bị thấy, và cái biết là cái thấy ly trà, vậy cái biết của con k mất cũng k tự sinh ra, thấy cái biết rỗng lặng, trong sáng, cảm giác sao để vậy k thêm suy nghĩ vào, nhưng huệ con vẫn k mở ra để nhìn rõ tường tận quá trình sinh diệt của cái ly. Mong thầy chỉ con cách thấy rõ quá trình sinh diệt cái ly. Con không mở được cái huệ con ra.
Con tri ân thầy.
Chính cái thấy rỗng lặng trong sáng đã là huệ (trí tuệ) rồi, con lại khởi tâm muốn thấy quá trình sinh diệt của cái ly thì đó chính là vô minh ái dục đang che lấp huệ mạng mất rồi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.