Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Dạ con xin tri ân Thầy! Kính xin Thầy dạy con! Con để ý tâm con hôm thì tinh tấn dễ chú tâm quan sát, hôm thì không được ạ? Làm sao để mỗi ngày con được tinh tấn, trong khi con cũng cố gắng rất nhiều mà không được ạ? Có cái gì nó đè nặng trong ngực con luôn luôn cảm thấy mệt ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Khi có cảm giác bị đè nặng như thế con nên lắng nghe hay cảm nhận nó một cách trọn vẹn, đừng cố chống lại hay xua duổi, thì nó sẽ tự diệt.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.