Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trong thấy chỉ có thấy

122 câu · trang 37/41

Kính thưa sư ông, trong quá trình thiền quán con thấy bên trong tâm con rỗng không không có một cái gì hết, như vậy là con thấy đúng hay sai để không rơi vào chấp không chấp đoạn ạ?

Thấy tâm rỗng lặng trong sáng tự nhiên là đúng, nhưng hình thành khái niệm "rỗng không" hay "không có gì hết" là sai. Chỉ thấy thôi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật! Dạ thưa Thầy!

Tướng hay Tánh thì đều là Thấy cả. Chỉ khác là có gắn cái Tôi ở đó hay ko thôi. Khi nào vẫn còn "Tôi đang thấy" thì chưa phải. Đúng ko ạ thưa Thầy?

Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Đúng! Tuy nhiên có tôi mà thấy đúng cũng tốt, đôi lúc không tôi nhưng không trí tuệ thì vẫn thấy sai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật! Kính bạch Thầy!

Trong quá trình tu tập, mình thường đặt sai mục đích, vì vậy nên làm cách nào cũng ko thoát khỏi cái Ngã ảo.

Vậy thì, quan trọng là có Thấy hay ko, mức độ Thấy thường xuyên đến đâu, chứ ko phải là chuyển biến tâm tốt hay xấu gì. Hành như vậy trên con đường trở về với sự thật có đúng ko ạ?

Xin Thầy từ bi soi sáng! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Cái Thấy "trọn vẹn" chứ không phải "thường xuyên". Thường xuyên là cố giữ thời gian kế tục (niccakāla), như vậy vẫn còn bản ngã kéo dài thời gian luân hồi sinh tử. Trọn vẹn là chấm dứt hay thoát khỏi thời gian (akālika) mới thật sự vô ngã, chấm dứt luân hồi sinh tử ngay tại đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.