Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Trung Đạo

6 câu · trang 1/2

Thưa Thầy cho con hỏi! Khi con tu, con thấy mình như được tắm mình trong giáo pháp con tìm được an lạc, mọi việc đến với con, con luôn lấy nhân quả và vô thường để con quán xét. Chính vì thế con chỉ xét đến lỗi mình không thấy lỗi người nên con thấy mình luôn được an lạc. Con là một cán bộ Nhà Nước nên con biết tu là hằng ngày đối người tiếp vật chính là công phu, chính vì vậy mà tâm con ổn định nên trong công việc con làm khoa học hơn, hiệu quả hơn. Và về gia đình cũng vậy, con cũng biết sắp xếp thời gian để làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên con vẫn chưa làm sao chuyển được chồng con, chồng con không tin Phật pháp, chồng con ghét tất cả những người bạn đồng tu của con cho dù họ chẳng làm gì anh ấy. Có phải như vậy là con đã tu sai chăng hay nhiều kiếp con đã cản đường tu của anh ấy (vì nhân quả), dẫu rằng trong nhà con ba mẹ và con cái con đều tin Phật pháp và biết tu tập). Con muốn Thầy chỉ cách cho con để con cảm hóa được chồng con. Thành kính tri ân thầy.

Con tu như vậy là đúng rồi. Nhưng có thể là trong cách thể hiện của con vẫn còn nặng tính tín ngưỡng nên sẽ dị ứng với những người không thích tín ngưỡng. Phải tu cách sao mà người khác chỉ thấy mình tốt hơn, hữu ích hơn nhưng không thấy mình tu gì cả mới không lộ "tướng tu" để cho người khác bình phẩm mới được. Con hãy xem lại cách thể hiện của con và bạn bè đồng tu của con xem có chỗ nào hơi chủ quan không, nếu có thì phải điều chỉnh lại cho "vô tướng" thì sẽ cảm hóa được người khác bằng "vô ngôn chi giáo" hay "thân giáo".

Hơn nữa, việc tu tập còn tùy căn cơ trình độ của mỗi người, không nên ép người khác tu theo kiểu của mình. Mỗi người có cách tu riêng hay theo tín ngưỡng riêng mà mình phải tôn trọng. Ở những nước văn minh, việc theo hay không theo tín ngưỡng hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của mỗi người. Người không thích hợp với pháp tu của mình chưa hẳn đã sai. Quan trọng là phẩm chất đạo đức của họ chứ không phải họ có tin theo pháp tu của mình hay không. Nếu con tin vào pháp thì cứ để pháp lo liệu chuyện đó, vì pháp sẽ biết cách chuyển hóa chồng con ra sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy,

Thầy cho con hỏi hiểu như thế nào mới đúng về con đường trung đạo như Đức Phật dạy? Nhờ Thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Sống "tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã vị tha" chính là trung đạo. Sống đúng với trật tự vận hành của pháp, không thiên lệch về quá khứ, vị lai và ngoại cảnh, không bám trụ ở đâu, không mong trở thành điều gì, chỉ luôn trọn vẹn tỉnh thức với thực tại hiện tiền chính là sống trung đạo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính đảnh lễ Thầy,

Sau vài ngày tĩnh tâm và xâu chuỗi lại những lời dạy của Thầy, con nghiệm ra được 2 điều:

  1. THẬN TRỌNG, CHÚ TÂM, QUAN SÁT = CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LIÊN TỤC

  2. RỖNG LẶNG, TRONG SÁNG = BUÔNG BỎ THAM, SÂN, SI.

Những vị khác dạy cách DIỆT Thầy thì dạy lặng lẽ BUÔNG để vén màn TRÍ TUỆ.

Con nghĩ, có nhiều cách để đi nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn là con đường TRUNG ĐẠO, buông bỏ mọi dính mắc.

Con viết thư này chỉ để SÁM HỐI Thầy vì trước đây con đã có sự hoài nghi về pháp Thầy.

Con cung kính đảnh lễ Thầy! Con chúc Thầy luôn sức khỏe và an lạc.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Con kính chào Thầy!

Sādhu lành thay! Chủ yếu là thấy ra cốt lõi của con đường Trung Đạo con nhỉ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.