Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Trung Đạo

6 câu · trang 2/2

Thưa thầy, Đức Phật có dạy: "Trung Đạo Đắc Đạo". Tu học mà cố gắng căng thẳng quá hay lười biếng, thoái lui quá thì không đắc đạo được. Mà nên thực hành theo con đường Trung Đạo. Tức là không cố gắng mà cũng chẳng giải đãi, trì trệ. Con nghiệm lại lời dạy của thầy về Chánh niệm tỉnh giác, con thấy rằng ngay lúc đó mà mình giữ tâm không loạn và không mong cầu, thấy biết các việc thường ngày như chính nó thì thật ra nó cũng không có gì là cố gắng quá mức hay giải đãi, lười biếng, cũng đâu có thiện hay ác gì cả, vậy thì ngay đó cái thấy biết đó là trung đạo rồi ạ. Ngay cái thấy biết đó là con đường đúng đắn để thấy rõ mọi việc đúng như nó vậy. Con không biết hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy!

Phải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ Thầy.

Dạ thưa Thầy, hôm nay con thấy ra sự mật thiết, liên quan giữa lời dạy của Thầy với các Pháp mà con đã được học.

Con có tìm hiểu lộ trình tâm, khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, thì tâm đi qua 17 sát-na, và ngay đó nếu nhận thức đúng (chánh kiến, chánh tư duy) thì hành vi đúng (sáu chánh đạo còn lại), ngược lại nếu nhận thức sai (tà kiến, tà tư duy), thì hành vi sai (tà đạo). Và cũng ngay đó nếu tâm rỗng rang, trong sáng, định tĩnh, trong lành chính là bát bất trung đạo: không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không nhất, không dị, không khứ, không lai. Là bát-nhã ba- la-mật, là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, là pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp.

Tâm khởi tham, sân, si là bệnh. Khởi diệt tham, sân, si cũng là bệnh. Không khởi sinh bệnh và cũng không khởi diệt bệnh chính là không bệnh. Mà không bệnh tức là tâm đã bình thường, bình lặng, bình ổn rồi cần gì cầu sở tri, sở đắc gì nữa để chữa bệnh tâm?

Dạ kính Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho chúng con ạ.

Phải. Đúng như vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Con suy ngẫm về sự khổ sau khi nghe thầy giảng về Khổ đế.

Khổ do thân tâm (là ta) phản ứng lại với những điều bất như ý, phản ứng chống lại hai cái khổ còn lại là khổ tự nhiên và khổ do nhân quả.

Hôm nay con thật sự kinh ngạc nhận ra sự thật thầy nói ra nó thị hiện ngay trong hệ miễn dịch của con người.

Theo tác giả bài viết là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid nặng. Những người trẻ không bệnh nền nhưng thừa cân gần như không qua khỏi khi hệ miễn dịch của các bệnh nhân đó phản ứng dữ dội với virus Covid. Những ai có hệ miễn dịch "trung đạo" phản ứng vừa phải, nhìn nhận virus như nó đang là, thì có triệu chứng nhẹ và tự khỏi.

Dạ đây là link bài viết:

https://vnexpress.net/thua-can-va-covid-4361912.html

Con xin trích nguyên văn đoạn dưới đây nói lên cái khổ của phản ứng:

"Cơ chế tử vong do Covid đã dần dần lộ rõ, người chết vì Covid chủ yếu vì cơn bão cytokine xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với virus. Khoảng 80% người nhiễm Covid có hệ miễn dịch phản ứng vừa đủ để loại bỏ virus, và họ trải qua một đợt bệnh nhẹ nhàng. 20% người nhiễm còn lại biểu hiện khá nặng, cần nhập viện điều trị và một số trong đó đã không qua khỏi."

Đúng vậy! Sự thật thì phương diện nào cũng đúng con nhỉ!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.