Con xin đảnh lễ sư ông.
Kính thưa sư ông, con đã ở tâm trạng hỗn loạn trong khoảng thời gian dài. Con cảm thấy mù mờ con đường mà con đang đi do nhận thức và hành vì sai của con trong quá khứ. Con thương một người mà con cảm nhận mình sẽ không còn cơ hội nào gặp lại được họ nữa. con bị hỗn loạn giữa nhiều cảm xúc.
Kính mong sư ông khai thị cho con một lời khuyên ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ sư ông.
Đó là dịp để con thấy rõ cảm xúc của mình hơn. Chẳng phải mọi thứ đều trôi qua sao, chỉ con muốn giữ lại thôi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.