Con xin đảnh lễ Thầy ạ, con xin trình Pháp Thầy ạ! Thời gian vừa qua con được trải qua rất nhiều cảm xúc từ trong gia đình đến thế giới ngoại cảnh, và mỗi lần tiếp xúc như vậy con thấy cái tâm lại nhớ về quá khứ, nỗi buồn, sự tổn thương, hoặc khi đối mặt với hoàn cảnh không như ý muốn con cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn là những cảm xúc như vậy cũng nhanh mất đi và đến cuối ngày thì thấy mọi thứ trở nên an tịnh, đầu óc không có suy nghĩ gì nữa. Con xin trình Pháp Thầy ạ, con kính chúc Thầy luôn an lạc, mạnh khỏe, trụ thế dài lâu để hướng dẫn cho các đệ tử chúng con vẫn còn đang mê mờ. Con kính tri ân Thầy nhiều ạ.
Kính thư,
Con ạ.
Con đang như thế nào cứ thấy như vậy thôi. Mọi tình trạng đều có nhân duyên của nó cần được thấy rõ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.