Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 12/43

Con xin kính chào thầy!

Thưa thầy con muốn hỏi tiếp về câu trả lời của thầy cho câu hỏi của con hôm 21/12/2020 nói về lời thầy dạy: "Khi không còn cần rèn luyện để trở thành, hay đạt được bất kỳ điều gì, chỉ thấy biết trong sáng thì tuệ tri sẽ xuất hiện" - thầy có trả lời: Con đang nói về đạt được mục đích trong tục đế, còn Thầy đang nói về thấy ra sự thật trong chân đế.

Vậy khi đang sống trong đời sống thường ngày, con vẫn phải có mục đích và có ước mơ hoài bão phải không thầy?

Con phải làm sao để thấy được sự thật trong chân đế thưa thầy?

Con và nhiều người cứ phải chật vật mưu sinh, bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, cái nhà cái xe hoài để có sự an toàn, duy trì cho thân xác này, liệu điều đó có làm chậm quá trình tụi con tiến tới chân đế không ạ?

Mong thầy chỉ bảo để con hiểu rõ cách thực hành, ứng dụng lời thầy như thế nào trong đời sống bình thường ạ.

Con xin cảm tạ ơn thầy!

Con cứ sống theo tục đế mà con đang cần miễn sao lương thiện là được. Nhưng khi làm bất cứ việc gì cũng đều sáng suốt biết mình đang như thế nào thì sẽ thấy ra chân đế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ Thưa Thầy.

Cho con được hỏi: Trong lúc sân, con hay khởi lên ý bất thiện. Khi khởi lên ý bất thiện thì con biết rõ tâm con bất thiện. Như vậy tâm bất thiện có trước và ánh sánh chánh niệm đi sau. Vậy có cách nào để không khởi lên ý bất thiện không ạ? Hoặc có cách nào để hạn chế ý bất thiện khởi lên không ạ?

Con thành tâm cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Chỉ cần thường thường sáng suốt biết mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy!

Trong quá trình trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống, con thấy và con biết mình phải làm những việc nào để phát triển. Ví dụ con biết mình cần học cái này để tốt cho sự nghiệp, nhưng khi con thực hiện nó một thời gian thì con cảm thấy mình không hứng thú và dễ sa vào bản ngã, hưởng thụ những cái làm mình thoải mái. Xin thầy chỉ cho con cách chánh niệm tỉnh giác làm cái con cần phải làm, không bị xao nhãng, toàn tâm trọn vẹn làm việc một cách lâu dài. Con cám ơn thầy!

Lâu dài chưa hẳn đã đúng, có khi mau chán lại tốt hơn. Chủ yếu là con sáng suốt biết mình thôi, còn những yếu tố khác cứ để pháp vận hành tự nhiên, vì hoạ phúc khó lường, được mất khó đoán.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.